Phát biểu trước báo giới tại Washington trước khi lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở La Haye (Hà Lan), ông Trump cho biết Israel đã mở đợt tấn công ngay sau khi đồng ý ngừng bắn. “Tôi không hài lòng với cả hai bên, nhưng đặc biệt là Israel,” ông nhấn mạnh.
Song song đó, ông Trump cũng tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran “đã không còn” và sẽ không thể được khôi phục. Phát ngôn này đi ngược với tuyên bố từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran, khi người đứng đầu cơ quan này Mohammad Eslami khẳng định các hoạt động hạt nhân không hề bị gián đoạn và Iran đã chuẩn bị sẵn phương án khôi phục nếu cần.
Hai bên tiếp tục đổ lỗi lẫn nhau. Quân đội Iran cáo buộc Israel không kích các mục tiêu tại Iran đến tận 9h sáng ngày 24/6, trong khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố lúc 7h30 sáng cùng ngày.
Phía Israel đáp trả rằng Iran đã phóng hai tên lửa đạn đạo về phía bắc nước này vào chiều cùng ngày, buộc họ phải kích hoạt hệ thống phòng không.
Lệnh ngừng bắn giữa hai đối thủ hàng đầu tại Trung Đông được công bố sau 12 ngày giao tranh dữ dội. Theo thống kê mới nhất từ Iran, xung đột kể từ đêm 12/6 đã khiến ít nhất 610 người thiệt mạng và hơn 4.700 người bị thương tại nước này. Phía Israel cũng chịu tổn thất đáng kể, dù chưa công bố số liệu chính thức.



