Pato tỏa sáng giúp Milan nhấn chìm Real- Chelsea đại thắng
(VOH) - Bất ngờ nối tiếp bất ngờ ở lượt trận thứ ba cúp Champions League, rạng sáng nay, 22-10, trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid bại trận trước AC Milan- đội vừa gượng dậy sau cơn khủng hoảng "nhỏ" với cú lội ngược dòng đánh bại AS Roma 2-1 tại vòng 8 Serie A hôm Chủ nhật rồi.

Tiền vệ Kaka thất vọng khi chứng kiến đồng đội cũ mừng chiến thắng.
Tung vào sân đội hình ba trong số những ngôi sao đắt giá gia nhập trong mùa hè rồi (Kaka, Alonso và Albiol), Real đã tạo được một thế trận tốt trước AC Milan trong hiệp thứ nhất. Tuy những cơ hội mà họ tạo ra không được tiền đạo chơi cao nhất Benzema cụ thể hoá, nhưng với món quà mà thủ môn đối phương (Dida) tặng, Real vượt lên dẫn điểm trước vào phút thứ 19. Granero tung cú sút trực diện cầu môn, Dida đã ngăn chặn được, nhưng anh bất cẩn để bóng vuột khỏi tay và nhanh như một chú sóc, lão tướng Raul lao vào sút bồi mở tỷ số.
Trước sức tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà, những tưởng Milan sẽ sụp đổ trong quãng thời gian còn lại. Tuy vậy, họ vẫn kiên trì phòng thủ và chờ cơ hội phản công, tận dụng sự tinh quái trong việc phá bẫy việt vị của lão tướng Inzaghi- người đá cặp với Pato trên tuyến đầu, nhưng không hiệu quả (Inzaghi buộc phải nhường chỗ cho Borriello ở phút 60). Nhưng đến phút 62, tiền vệ Pirlo bất ngờ loé sáng giúp Milan quân bình tỷ số. Anh ghi bàn từ cú sút chân phải từ cự ly hơn 30 mét, bóng đi vào sát cột dọc trái, thủ môn Casillas bay hết người vẫn bất lực.
Có thể nói bàn thắng trên chính là bước ngoặt của trận đấu, vì Milan đã chơi khởi sắc sau bàn gỡ. Chỉ hai phút sau, họ có bàn thắng thứ hai, quan sát thấy hàng thủ Real dâng cao, thủ quân Ambrosini bấm bóng từ giữa sân, tiền đạo trẻ Pato khôn khéo lách qua cặp trung vệ đội chủ nhà, lừa qua cả Casillas đẩy quả bóng vào lưới trống. Milan dẫn 2-1.
Đến lúc này, sự ồn ào của các cổ động viên nhà trên khán đài đã không còn nữa. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Pellegrini bắt đầu lo âu. Vì thế, ông quyết định tăng cường sức tấn công biên khi thay Granero bằng Drenthe. Và tiền vệ người Hà Lan này đã khiến hậu vệ trái của Milan Oddo làm việc vất vả hơn. Đến phút 76, chính anh đã đưa trận đấu về thế quân bình. Khác như mọi khi, từ quả phạt góc bên phải, đội trưởng Raul bất ngờ trả bóng vào khu trực diện cầu môn, Drenthe trống trái khống chế bóng rồi sút bóng chân trái, bóng đi nhẹ nhưng hiểm (vào sát cột dọc phải) nên Dida bó tay.
Với tỷ số 2-2, thời gian còn lại hơn 10 phút, cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn quyết định. Chính vì thế, Real tiếp tục lên bóng tấn công. Và nếu như Dida không xuất sắc cản các cú sút của Kaka và Alonso thì lưới Milan lại rung lên.
Tấn công nhiều mà chẳng có bàn thắng, Real đã dính dòn phản công của đối phương vào phút 88. Nhận bóng từ đồng đội ở bên cánh phải, Pato cắt vào trong rồi chuyền cho Ronaldinho- cựu tiền vệ Barca đẩy cho Seedorf, với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến ở đấu trường châu Âu, anh bấm bóng loại bỏ hàng thủ Real cho Pato đang di chuyển một mình, thực hiện cú đặt lòng chân phải hạ Casillas thêm một lần nữa.
Sau khi Pato ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2, trên khán đài, nhiều cổ động viên Real đã đứng dậy ra về. Vì họ hiểu với kinh nghiệm của Milan thì Real gần như chẳng có cơ hội để tìm bàn thắng san bằng tỷ số trong vài phút ít ỏi được cộng thêm.
Và rồi, tiếng còi tan cuộc vang lên, Kaka- người đã rời bỏ Milan để đầu quân Real trong mùa hè có vẻ ngượng ngạo trong việc chúc mừng đồng đội cũ, vì trận này anh đã không toả sáng như ban lãnh đạo Real kỳ vọng. Có lẽ từ lúc này, Real bắt đầu cảm thấy nhớ siêu sao Cristiano Ronaldo- cầu thủ đang dẫn đầu danh sách dội bom cho Real ở Champions League mùa này- ngồi ngoài do đang bị chấn thương.
"Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu này. Mọi thứ bất ngờ thay đổi chỉ trong vài phút. Tôi cần những cầu thủ tốt nhất của chúng tôi và Cristiano Ronaldo là một trong số đó. Nhưng không phải chúng tôi thua là vì anh ấy vắng mặt mà chúng tôi thua bởi vì chúng tôi mắc sai lầm ở hàng phòng ngự và bị trừng phạt bởi một đội bóng giàu kinh nghiệm như Milan", HLV Pellegrini nói.
Trận đấu còn lại ở bảng C, Zurich thất thủ 0-1 khi tiếp Marseille. Với kết quả này, Real và AC Milan chia nhau hai vị trí đầu cùng được sáu điểm; Marseille và Zurich cùng ba điểm đứng các vị trí kế tiếp.
Bảng D: Chelsea đại thắng Atletico Madrid 4-0. Trong bốn bàn thắng của đội chủ nhà, tiền đạo Kalou lập cú đúp; Lampard ghi một bàn; bàn còn lại do Perea phản lưới nhà. Porto hạ APOEL Nicosia 2-1.
Bảng B: Dù thi đấu dưới tiết trời lạnh giá ở Nga nhưng MU khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 1-0 trước CSKA Moscow. Valencia là tác giả bàn thắng. Wolfsburg bị Besiktas cầm hoà 0-0.
Bảng A: Bordeaux đánh bại Bayern Munich 2-1 trong trận cầu có đến hai chiếc thẻ đỏ (cho đội khách) và hai quả penalty cho đội chủ nhà (nhưng rất tiếc đều sút hỏng). Juventus vượt qua Maccabi Haifa với tỷ số sít sao 1-0.
A.T





















