Theo thông tin từ Hãng tin RIA Novosti, chiếc xe chở ông Efremov có thể đã bị trúng mìn hoặc bị tấn công bởi thiết bị bay không người lái (UAV) tại khu vực giao tranh.
Trước khi qua đời, ông Efremov là người sáng lập và chỉ huy tiểu đoàn tình nguyện "Hổ" của vùng Primorsky, tham gia chiến đấu tại Ukraine và sau đó trở về quê hương vào năm 2023.
Được bổ nhiệm làm phó thống đốc vào tháng 2/2024, ông phụ trách mảng chính trị nội bộ tại chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, sau khi vùng Kursk bị tấn công, ông Efremov đã quyết định quay lại chỉ huy một nhóm "Hổ" nhỏ, gồm những người đã từng chiến đấu cùng ông để tiếp tục tham gia chiến sự.
Trong suốt quá trình công tác, ông Efremov được vinh danh với nhiều danh hiệu cao quý như Anh hùng Primorsk, Anh hùng Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Huân chương Dũng cảm. Dù hy sinh trong trận chiến ác liệt, ông vẫn được nhớ đến là người chiến sĩ kiên cường, luôn đặt lợi ích quốc gia và đồng đội lên trên hết. Để tưởng nhớ ông, chính quyền vùng Primorsky sẽ tổ chức các buổi lễ tưởng niệm tại các trường học trong khu vực.