Real Madrid "ngã ngựa" ở Bernabeu nhưng vẫn vào tứ kết

(VOH) - Màn rượt đuổi tỷ số giữa Real Madrid và Schalke 04 ở lượt về vòng 1/8 cúp Champions League trên sân Bernabeu kết thúc với bàn thắng ấn định chiến thắng 4-3 của Schalke do Klaas Jan Huntelaar ghi ở phút 84.

Tuy thắng trận nhưng Schalke ngậm ngùi nhìn Real Madrid ăn mừng vé đi tiếp vào từ kết vì để thua với tổng tỷ số 4-5.

Christian Fuchs ghi bàn mở tỷ số cho Schalke 04. Ảnh: Reuters

Lượt đi thúc thủ 0-2 trên sân nhà Gelsenkirchen hồi cuối tháng rồi đã đẩy Schalke vào cửa hẹp. Dù vậy, đội bóng đến từ Đức vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm. Phút thứ 20, họ bất ngờ vượt lên. Christan Fuchs thực hiện cú sút hiểm khiến thủ thành Iker Casillas bó tay.

Lợi thế dẫn bàn của Schalke chỉ tồn tại được 5 phút. Cristiano Ronaldo lập công quân bình tỷ số từ pha sút phạt góc của tiền vệ Toni Kroos.

Phút 40, cựu tiền đạo Real Huntelaar tung cú mập, bóng bật xà ngang đi vào lưới, đưa Schalke một lần nữa vượt lên.

Tuy nhiên, trước khi rời sân tạm nghỉ, Cristiano Ronaldo kéo hai đội trở lại vạch xuất phát. Thủ quân tuyển Bồ Đào Nha ghi bàn từ đường căng ngang của hậu vệ cánh Fabio Coentrao. Bàn thắng này đưa Ronaldo sánh ngang Lionel Messi về kỷ lục ghi bàn tại Champions League qua mọi thời đại.

Trên đà hưng phấn sau bàn gỡ 2-2, Real Madrid tăng tốc tấn công vào đầu hiệp 2. Phút 53, tiền đạo người Pháp Benzema đưa Real lần đầu vượt lên dẫn 3-2.

Lúc này, hai đội chơi đôi công rất hấp dẫn. Thế nên, bàn thắng liên tục đến. Chỉ 4 phút sau bàn nâng tỷ số của chủ nhà, cầu thủ dự bị Leroy Sane tung cú sút lượn vòng cung đẹp mắt đánh bại Casillas, gỡ 3 đều cho Schalke.

Những tưởng tỷ số trên sẽ được giữ cho đến hết trận. Song Huntelaar khiến cổ động viên Real Madrid chứng kiến những phút cuối trận trong lo lắng khi thực hiện cú dứt điểm khá đẹp hạ Casillas thêm 1 lần nữa.

Dẫn 4-3, Schalke chỉ ghi thêm 1 bàn nữa và không để lọt lưới họ sẽ làm nên cuộc lật đổ lịch sử trên đất Tây Ban Nha. Rất tiếc bàn thắng đã không đến. Vì thế, đội bóng đang xếp thứ 5 tại Bundesliga đành để vé đi tiếp cho nhà đương kim vô địch.

Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Schalke chia tay giải trong thế ngẩng cao đầu.

Cặp đấu còn lại diễn ra cùng giờ trên đất Bồ Đào Nha vào rạng sáng 11/3, Porto dễ dàng hạ gục Basel 4-0 để lấy vé tứ kết khi thắng chung cuộc 5-1.

Rạng sáng mai 12/3 (giờ VN), tiếp tục khởi tranh 2 cặp đấu lượt về vòng 1/8: nhà vô địch 2013 Bayern Munich tiếp Shakhtar Donetsk trên sân nhà; cùng giờ (2g45), Chelsea đấu với Paris Saint Germain ở Stamford Bridge.