
Real Madrid, đội chơi hay hơn lại nhận thất bại tức tưởi 1-2.
Ngày từ đầu trận, đã xuất hiện dấu hiệu đêm chung kết không phải là của Real Madrid dù chơi trên thánh địa Bernabeu: Jose Mourinho bị cổ động viên huýt sáo vì tuyên bố mở đường rời Madrid trở lại Anh sau khi đội bóng Hoàng gia bị Dortmund đá bại ở cúp Champions League.
Dù vậy, trên sân, các cầu thủ Real vẫn nhập cuộc tốt. Phút 14, siêu sao Ronaldo, cầu thủ ghi 48 bàn cho đội nhà trên tất cả các mặt trận khi bước vào trận chung kết giúp Real dẫn bàn trước. Ozil thực hiện quả phạt góc, Ronaldo chạy chỗ khôn ngoan, bật cao hơn 2 cầu thủ Atletico đang đeo bám, đánh đầu đưa bóng vào góc xa hạ thủ môn Thibaut Courtois.
Thế nhưng lợi thế dẫn bàn tồn tại cho đến phút 35. Radamel Falcao, chân sút ghi bàn nhiều thứ 3 ở La Liga mùa này sau Messi và Ronaldo, làm xiếc loại bỏ sự đeo bám của các cầu thủ Real gần chấm giao bóng giữa sân, rồi tỉa bóng khá đẹp cho Diego Costa thoát xuống kết thúc chéo góc không cho thủ môn Diego Lopez cơ hội cản phá.
Từ sau bàn thua cho đến hết giờ đấu chính thức, biểu hiện trận đấu này không phải là của đội chủ nhà dần dần lộ diện: Real 3 lần kết thúc chạm cột dọc (Ronaldo, Ozil và Benzema), trong khi Mourinho nhận thẻ vàng vì phản đối trọng tài pha phạm lỗi của cầu thủ Atletico, tức giận bỏ vào đường hầm.
Không ghi được bàn thắng quyết định, hai đội phải bước vào 2 hiệp phụ để giải quyết thắng thua. Và Real vẫn là đội kiểm soát thế trận. Thế nhưng, trớ trêu thay họ lại là đội bị thủng lưới. Phút thứ 9 hiệp phụ đầu tiên, các cầu thủ Atletico phối hợp đá phạt góc, bóng được Gabi Fernandez treo vào khu cấm, hậu vệ Miranda thoát khỏi sự kèm cặp của các cầu thủ Real, chạy cắt mặt khung thành, đánh đầu ghi bàn quyết định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Atletico.
Bàn thắng trên đẩy những phút còn lại của hiệp phụ trôi đi trong căng thẳng và chẳng đẹp mắt. Do bế tắc, không kiềm chế được bản thân, Ronaldo "vô lê" vào mặt đội trưởng Atletico Gabi sau khi bị chính cầu thủ này phạm lỗi. Bên ngoài đường biên thì các cầu thủ dự bị của 2 đội lao vào ẩu đả nhau. Sau đó, trận đấu liên tục bị đứt vụn do các cầu thủ Atletico câu giờ. Hậu qủa là Gabi nhận thẻ vàng thứ 2.

"Chiến thắng này dành cho người hâm hộ của chúng tôi vì họ đã khao khát trong 14 năm qua", Gabi nói trước khi nhận cúp vô địch từ tay Nhà vua Juan Carlos, "Tôi nghĩ đội chúng tôi đã làm việc cật lực cho mục tiêu vô địch, thế nên xứng đáng với danh hiệu".
Trong khi đó, với Real Madrid, thất bại khiến họ trắng tay ở mùa giải này,
cũng là mùa giải mà Real chẳng đoạt được danh hiệu nào dưới sự dẫn dắt của chiến
lược gia Jose Mourinho. La Liga còn 3 vòng đấu nữa nhưng có lẽ triều đại của
Mourinho đã khép lại sau thất bại ê chề ngay trên thánh địa Bernabeu đêm 17.5.





















