
Ramos sẽ làm khán giả tại bán kết lượt đi giữa Real-Barca.
Trong khi đó, hai hậu vệ trụ cột Sergio Ramos và Fabio Coentrao và tiền vệ cánh Angel Di Maria cũng vắng mặt do bị treo giò.
Sau 21 vòng tại La Liga, trên bảng tổng sắp Real kém đội dẫn đầu Barcelona 15 điểm, chắc chắn không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch, cho nên cúp Nhà vua và Champions League là 2 mục tiêu mà đội bóng Hoàng gia đang theo đuổi.
"Trận đấu với Barcelona thì thật sự quan trọng và đó cũng là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi được chơi trên sân nhà nên đó là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi giành chiến thắng. Dù chúng tôi vắng mặt một số cầu thủ, trong đó có các trụ cột nhưng điều đó chẳng sao. Chúng tôi phải chơi tốt bởi vì Barca là một đội bóng rất mạnh", siêu sao Ronaldo nói sau chiến thắng 4-0 trước Getafe hôm Chủ nhật 27.1 (giờ địa phương).
Trận đấu trên sẽ được người hâm mộ quan tâm đặc biệt chẳng phải vì truyền thống "máu lửa" của hai đội mà là vì cuộc thi thố tài năng của các siêu sao, nổi bật nhất là hai chân sút ghi bàn xuất sắc nhất tại La Liga thời điểm hiện tại: Messi và Ronaldo. Cuối tuần rồi, Messi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 4 nằm liên, ghi 4 bàn cho Barca- nâng tổng số bàn thắng tại La Liga lên 33 bàn; trong khi Ronaldo được 21 bàn sau khi lập hat-trick cho Real.
"Tôi không nghĩ Messi lấy Ronaldo để tìm cảm hứng săn bàn, vì anh ấy luôn có một tham vọng", trợ lý HLV trưởng Jordi Roura nói trong buổi họp báo.
Mùa trước, Barca loại Real khỏi tứ kết giải đấu này sau khi thắng chung cuộc sau 2 lượt 4-3.
Cặp bán kết còn lại giữa Atletico Madrid và Sevilla cũng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Atletico Madrid chịu thiệt chẳng nhỏ khi thiếu vắng tiền đạo chủ lực Radamel Falcao do chấn thương. Atletico, đội gây bất ngờ khi thúc thủ 0-3 trước Athletic Bilbao hôm Chủ nhật rồi, từng thua Sevilla 0-2 ở chung kết 2010.





















