Shevchenko: Tôi không phải "hoàng tử"
(VOH) - Shevchenko đã phản pháo lại việc Mourinho nói anh không thành công dưới màu áo Chelsea là do trước đó được AC Milan đối xử như một "hoàng tử".

Shevchenko thời hoàng kim tại Milan.
"Tôi chưa bao giờ được đối xử như một "hoàng tử", như các bạn biết đó, tôi đã từng có một vài rắc rối ở Milan, nhưng tôi đã vượt qua tất cả để làm việc chăm chỉ và cống hiến", Sheva đã nói trong buổi họp báo Milan giới thiệu trước giới truyền thông anh và hậu vệ vừa chuyển đến Philippe Senderos, "hiện tại tôi thì hạnh phúc vì đã trở về "nhà". Điều quan trọng nhất với tôi là thi đấu trở lại".
Tuy nhiên, không chỉ có Mourinho lật lại chuyện quá khứ của Sheva mà hai huyền thoại của sân San Siro Alessandro Costacurta và Zvonimir Boban cũng đặt nghi vấn về việc Milan tái ký hợp đồng với tiền đạo 31 tuổi này.
Nhưng Shevchenko khẳng định trở lại Milan là lựa chọn đúng: "Tôi biết lần quay trở lại này sẽ rất khó, nhưng tôi đã chọn bằng con tim của tôi. Do tôn trọng các đội bóng khác tôi không thể khoác màu áo CLB khác ở Ý. Tôi hiểu thật khó giành lại tình cảm của fan hâm mộ, nhưng tôi sẽ làm tất cả để có được nó".
Shevchenko đã chơi cho AC Milan 7 mùa bóng. Anh trở thành huyền thọai của sân San Siro khi ghi được 127 bàn trong 208 trận. Năm 2006, anh chuyển đến Chelsea- dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho, với phí kỷ lục của CLB này: 30 triệu bảng. Nhưng trong 2 năm khoác áo The Blues, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình: Chỉ ghi được 9 bàn thắng. Đầu tuần rồi, Sheva đã tái ký hợp đồng với Milan sau khi HLV Chelsea Scolari tuyên bố anh không nằm trong kế hoạch của ông ở mùa giải mới.
N.T (Theo AFP)



















