Lấy những tảng băng buộc vào chân, rồi trượt trên đường đua nhân tạo. Đó là hoạt động diễn ra trong sự kiện thể thao mùa đông kỳ thú tại vùng ngoại ô Surbiton ở thủ đô London, Anh.

Phần thi trượt bồn tắm độc đáo (Bathtub Luge) trên đường đua nhân tạo trơn trượt được làm từ nước và chất tẩy rửa. Người tham gia ngồi trong những chiếc bồn tắm gắn các khối băng ở bốn góc và lao xuống dốc trong tiếng hò reo của khán giả
Sự kiện diễn ra trên đoạn đường trơn trượt do nước và chất tẩy rửa. Lực lượng cảnh sát địa phương cũng tham gia thi đấu, với những chiếc bồn tắm gắn các khối băng ở bốn góc.
Ông Robin Hutchinson - Người tổ chức sự kiện cho biết: "Chúng tôi không cần phải ra nước ngoài để có thể tận hưởng cảm giác trượt tuyết. Theo cách nào đó, đây là môn thể thao kinh điển nhất trong số những môn do người Anh tạo ra".
Anh Andy Hoang - Vận động viên tham gia sự kiện chia sẻ: "Tôi còn vô tình thực hiện tư thế xoạc chân trong vài giây, điều tôi chưa từng làm kể từ năm 17 tuổi".
Kết thúc cuộc thi, người giành chiến thắng là Elliot Newton, với thành tích hoàn thành đường trượt trong 11,25 giây.

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát tại sự kiện Surbiton Ski Sunday. Họ mang giày thể thao đặt trong các khay đá đông lạnh được buộc chặt vào chân và sử dụng những cây gậy gỗ để giữ thăng bằng trên vạch xuất phát
Khu vực Surbiton nằm ở độ cao khoảng 40 mét so với mực nước biển và hiếm khi có tuyết. Ban tổ chức chia sẻ sự kiện này mang đến hình thức trượt tuyết mang dấu ấn riêng của địa phương.
Người tham gia sẽ đóng một khoản phí đăng kí, và toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển đến quỹ từ thiện địa phương.
(XUÂN TUẤN, ANH THƯ, ĐỨC PHONG)






















