Theo thông báo, dù tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha vẫn không ổn định, nhưng có sự cải thiện nhẹ. Đặc biệt, trong ngày không có cơn khó thở nào xuất hiện và một số kết quả xét nghiệm đã cải thiện. Tình trạng suy thận nhẹ vẫn được theo dõi nhưng không gây lo ngại. Giáo hoàng tiếp tục được điều trị bằng oxy, mặc dù lưu lượng và tỷ lệ oxy đã giảm cho thấy một dấu hiệu đáng mừng về sự hồi phục.
Hiện các bác sĩ vẫn nhận định tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha còn phức tạp, chưa thể đưa ra tiên lượng dứt khoát.
Một quan chức Vatican tiết lộ rằng Giáo hoàng Francis có thể ăn uống bình thường, tự đứng dậy và đi lại trong phòng bệnh, điều này cho thấy sức khỏe của ông đã có những cải thiện rõ rệt so với những ngày trước đó.
Trong suốt quá trình điều trị, Giáo hoàng vẫn duy trì các hoạt động tôn giáo, bao gồm việc nhận Thánh Thể vào sáng 24/2 và trao đổi điện thoại với giáo xứ Công giáo ở Gaza vào tối cùng ngày - một thói quen mà ông duy trì trong suốt cuộc khủng hoảng tại đây.
Sức khỏe của Giáo hoàng Francis suy giảm nhanh chóng từ khi ông nhập viện vào ngày 14/2 vì khó thở và được chẩn đoán viêm phổi kép. Với tuổi cao và tiền sử phẫu thuật cắt bỏ một phần lá phổi, Đức Thánh Cha được xem là một "bệnh nhân mong manh", khiến cho các bác sĩ luôn phải thận trọng trong việc điều trị.
Tối 22/2, Tòa thánh dùng từ "nguy kịch" để mô tả tình trạng của Giáo hoàng. Tuy nhiên, đến 24/2, các dấu hiệu tích cực đã khiến nhiều người hy vọng về sự phục hồi của ông.
Ngày 24/2 đánh dấu ngày thứ 11 Giáo hoàng phải điều trị tại bệnh viện, biến đây thành lần nhập viện dài nhất trong suốt 12 năm lãnh đạo Giáo hội Công giáo của ông.
Những thông tin mới nhất về sức khỏe của Đức Thánh Cha mang lại hy vọng cho các tín đồ và thế giới, khi mà tình trạng của ông có vẻ đang dần ổn định hơn mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn trong quá trình điều trị.