Nữ du khách Alexandra Clarke, 26 tuổi, đến từ Lambeth, phía nam London, đã tham gia chuyến lặn biển trên tàu Davy Jones Locker khi sự cố xảy ra.
Theo thông tin ban đầu, cô Clarke được cho là đang ở trong phòng vệ sinh khi đám cháy bùng phát. Tín hiệu cầu cứu được phát đi vào 9h25 sáng (giờ địa phương) ngày 16/03.

Tàu Davy Jones Locker bốc cháy trên biển. - Ảnh: The Guardian.
Trên tàu lúc đó có 21 người, gồm 15 du khách, 2 thành viên thủy thủ đoàn, cùng 4 hướng dẫn viên lặn và trợ lý. Họ đã được sơ tán an toàn nhờ sự hỗ trợ của các tàu tư nhân và tình nguyện viên, trong khi một nhóm tình nguyện viên khác tham gia dập tắt đám cháy.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, nhà chức trách Thái Lan phát hiện cô Clarke đã mất tích.
Đại úy Natthaphon Sinpoonphon, Phó giám đốc Trung tâm chỉ huy thực thi pháp luật hàng hải Thái Lan tại Surat Thani, cho biết, con tàu cách đảo Koh Tao khoảng 5-6 hải lý khi ngọn lửa bùng phát từ phòng máy, sau đó lan nhanh khắp tàu.
Theo ông Sinpoonphon, các báo cáo sơ bộ cho thấy, phòng máy, khoang lái tàu và phòng vệ sinh phía sau đã bị hư hại. Nguyên nhân chính xác của vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra.
Ban đầu, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận con tàu do ngọn lửa quá lớn cùng với nguy cơ có thêm vụ nổ từ nhiên liệu còn trên tàu.
Ông Sinpoonphon cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm du khách bị mất tích, cô Alexandra Clarke, công dân Vương quốc Anh.
Ông cũng nhấn mạnh rằng, điều kiện trên biển hiện rất nguy hiểm do gió lớn và dòng chảy mạnh. Tất cả tàu thuyền trong khu vực đã được cảnh báo và các đội cứu hộ đã được huy động ngay lập tức.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh cho biết: “Chúng tôi đang hỗ trợ gia đình của một công dân Anh mất tích tại Thái Lan và đang liên hệ với chính quyền địa phương”.
Tàu Davy Jones Locker được cho là đang chở du khách từ đảo Koh Tao, hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Chumphon, đến một địa điểm lặn gần South-west Pinnacle khi vụ việc xảy ra.