Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi trận động đất xảy ra vào ngày 6/2/2023 là "thảm họa của thế kỷ", nhấn mạnh mức độ đau thương, mất mát mà người dân phải gánh chịu.
Ông khẳng định rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực tái thiết và phục hồi những khu vực bị ảnh hưởng.
Dự kiến vào tối cùng ngày, ông Erdogan sẽ tham dự một buổi lễ tưởng niệm ở Adiyaman, nơi hơn 8.000 người thiệt mạng trong thảm họa hai năm trước.
Trận động đất có cường độ 7,8 độ đã làm rung chuyển 11 tỉnh ở phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều khu vực ở phía Bắc Syria, gây ra cái chết của hơn 55.000 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và khoảng 6.000 người tại Syria.
Hơn 1,9 triệu người đã mất nhà cửa và phải sống trong những điều kiện hết sức khó khăn.
Theo báo cáo của chính phủ, đến nay đã có gần 201.500 ngôi nhà được xây dựng để tái định cư cho những người sống sót, và dự kiến sẽ có thêm khoảng 220.000 ngôi nhà được bàn giao trong năm nay.
Tuy nhiên, con số này vẫn còn thấp so với mục tiêu ban đầu của Tổng thống Erdogan, khi ông cam kết sẽ xây dựng 650.000 ngôi nhà mới.
Bộ trưởng Môi trường và Đô thị hóa Thổ Nhĩ Kỳ, Murat Kurum, cho biết tổng cộng 75 tỷ USD đã được chi cho công tác tái thiết và phục hồi, với nhiều dự án nhà ở và cơ sở kinh doanh đã được triển khai.
Dù vậy, các tổ chức cứu trợ quốc tế và địa phương vẫn cho rằng quá trình tái thiết còn rất chậm, và gần 670.000 người sống sót hiện vẫn phải sống trong các container tạm bợ, đối mặt với điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chưa đầy đủ và tương lai bất định.
Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cảnh báo rằng hàng triệu người dân tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vẫn đang gặp khó khăn trong việc khôi phục lại cuộc sống sau thảm họa.
Theo tổ chức này, tốc độ tái thiết hiện tại là "quá chậm", điều này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài của khu vực và làm giảm dân số tại những khu vực bị ảnh hưởng.