Dù việc xuất gia tu tập của ông Thein Sein chỉ kéo dài 5 ngày nhưng đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước.
Vậy nguyên nhân vì sao một vị tổng thống vừa mới mãn nhiệm chỉ vài ngày lại từ bỏ cuộc sống đời thường để vào chùa đi tu?

Ông Thein Sein (phải) xuống tóc đi tu. Ảnh: Twitter
Tại một số nước Đông Nam Á như: Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Lào, người dân nơi đây phần lớn theo Phật giáo Tiểu thừa. So với Phật giáo Đại thừa thì phật giáo Tiểu thừa thường chú trọng hơn đến việc tự thân tu tập trong cuộc sống thường nhật.
Tại những quốc gia nêu trên, hầu hết nam giới đều phải xuất gia đi tu ít nhất một lần trong đời. Thời gian xuất gia có thể ngắn cũng có thể dài, tùy vào bản thân mỗi người quyết định.
Tại Myanmar, 80% dân số theo Phật giáo. Ở một mức độ nào đó, việc xuất gia đi tu đã trở thành một bộ phận trong cuộc sống hàng ngày của nam giới nước này. Xuất gia được tự do, hoàn tục cũng được tự do, cựu tổng thống Thein Sein cũng không ngoại lệ.
Việc xuất gia tại Myanmar không bị giới hạn về thời gian xuất gia (dài hay ngắn), thời điểm xuất gia (già hay trẻ), và số lần xuất gia (một hay nhiều lần). Tất cả đều do bản thân tự sắp xếp và quyết định.
Thông thường, thời gian xuất gia ngắn là khoảng 1 tuần, nửa tháng hoặc vài tháng, nếu dài hơn sẽ là một vài năm thậm chí là đi tu suốt đời.
Như vậy, ngoài nguyên nhân chính thuộc về yếu tố tín ngưỡng tôn giáo thì việc xuất gia đi tu tại Myanmar còn có muôn vàn lý do khác nhau: những lúc vui xuất gia để được vui hơn hoặc lúc buồn xuất gia để bản thân có thể vui vẻ trở lại; người nghèo xuất gia vì miếng ăn cái mặc, còn người khá giả xuất gia có thể vì muốn được sống thọ; người bệnh xuất gia để cầu mong được khỏi bệnh, còn người đang gặp xui xẻo xuất gia có thể là vì muốn xả xui; người chưa lập gia đình xuất gia là để cầu mong sau này khi lập gia đình sẽ được hạnh phúc, còn người đã có gia đình mà xuất gia là để sống lại với những điều hạnh phúc lúc còn độc thân...
Việc xuất gia tại Myanmar được xem là một chuyện vui đáng để chúc mừng. Tại đây, có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh người dân Myanmar đưa những đứa con thơ của mình đến chùa để làm “tiểu hòa thượng”. Những đứa trẻ chuẩn bị xuất gia sẽ ngồi kiệu, được thân bằng quyến thuộc đến chúc mừng và đưa tiễn trong những tiếng trống và tiếng cồng chiêng âm vang đầy náo nhiệt.
Tại Myanmar, xuất gia được tự do, hoàn tục cũng được tự do. Sau khi hoàn tục vẫn có thể tiếp tục uống rượu bia và cưới vợ. Tại “xứ sở Chùa Tháp”, đâu đâu cũng có thể thấy hình ảnh của những chiếc xe hơi mang biển số màu vàng do các tu sĩ cầm lái vì biển số xe màu vàng được cấp riêng cho những người xuất gia.
Dù xuất gia dài ngày hay ngắn ngày, khi đã đến chùa tu tập, các tu sĩ đều phải tuân thủ những quy định của nhà chùa như: mỗi sáng thức dậy phải tụng kinh, sau khi ăn nhẹ bữa ăn sáng phải làm vệ sinh, quét dọn nhà chùa. Khoảng gần 11 giờ, các tu sĩ sẽ ăn bữa ăn cuối cùng trong ngày vì họ không dùng bữa sau khi qua giờ Ngọ. Đến chiều và tối, dù bụng có đói cũng không được ăn mà chỉ được uống nước.
Người dân Myanmar thích xuất gia cũng bởi vì hòa thượng có một vị trí khá cao tại nước này. Tại đây, hòa thượng được xem là công dân bậc 1 trong “Ngũ đẳng công dân” (tức 5 bậc phân chia về thứ bậc công dân), kế đến là nam giới, phụ nữ, ni cô và người chuyển giới.
Chỉ khi những nam giới đã từng xuất gia làm hòa thượng thì xã hội mới thừa nhận họ là người đã trưởng thành. Sau khi hoàn tục, họ mới có thể được hưởng quyền lợi về kết hôn. Vì vậy, trong cuộc đời của một người nam giới tại Myanmar có 2 việc quan trọng nhất đó là kết hôn và xuất gia. Họ xem việc xuất gia như một việc làm đầy vinh dự, đồng thời là sự trải nghiệm về cuộc sống.
Tất nhiên, việc xuất gia của vị cựu tổng thống 71 tuổi chắc chắn không phải là để “trải nghiệm cuộc sống”. Hồi tháng trước, một cận vệ của ông đã thiệt mạng sau một vụ tai nạn giao thông. Có ý kiến cho rằng, cựu tổng thống Thein Sein lựa chọn vào thời điểm này xuất gia có thể là vì ông đau buồn vì sự ra đi đột ngột của người cận vệ này.
