![]() |
|
Việt Cường và Công Vinh trong trận thắng Li-băng năm 2007 - Ảnh: Ngô Nguyễn
|
Khách yếm thế
Những tưởng các vị khách đến từ Trung Đông sẽ rất khó thích nghi với cái lạnh giá của Hà Nội nhưng HLV Rustom lại khẳng định thời tiết ở đây khá ổn và đội của ông cảm thấy rất dễ chịu vì tại Li-băng thời điểm này cũng đang vào mùa đông. Ngoài yếu tố hợp khí hậu VN và thể hình cầu thủ nhỉnh hơn, Li-băng gần như chưa cho thấy một ưu thế nào tỏ ra vượt trội so với chủ nhà, nhất là khi họ đang phải gánh một thiệt thòi rất lớn khi vắng mặt tiền vệ đội trưởng Roda Antar - người đã ghi bàn thắng vào lưới VN năm 2004 tại vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Á và đang khoác áo CLB Cologne (Đức).
![]() |
|
2 HLV trong cuộc họp báo -Ảnh: Ngô Nguyễn |
Dù vậy, HLV Rustom nói: "Việc thiếu Roda không phải điều gì quá ghê gớm, nó không ảnh hưởng quá lớn đến khả năng thi đấu của Li-băng. Tôi đã tìm được người thay thế lỗ hổng mà Roda để lại". Một câu hỏi đặt ra: "Năm 2007, dưới sự dẫn dắt của ông, đội Olympic Li-băng đã chịu thất bại với tỷ số 0 - 2 trước Olympic VN. Liệu lần này kết quả đó có bị lặp lại?". Câu trả lời có phần dè dặt: "Tính chất hai trận đấu này hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi sẽ gặp nhiều thử thách hơn vì VN hiện đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Nếu chẳng may thua VN thì chúng tôi chẳng còn cách nào khác là sẽ cố gắng thắng ở trận sau".
Chủ nhà tự tạo áp lực
Sự khiêm tốn xuất hiện trong phát ngôn của Calisto khi ông mở đầu: "Tôi đã biết một số trận đấu của Li-băng vào năm ngoái và họ đã đạt được một số kết quả tốt, chẳng hạn như cầm hòa Trung Quốc. Hai tháng trước, Li-băng vẫn bỏ lại VN một khoảng cách khá xa trên bảng xếp hạng FIFA. Sau khi VN đăng quang AFF Cup, khoảng cách đó đã được thu hẹp lại nhưng không có nghĩa là VN đã đạt trình độ ngang Li-băng. Tôi đánh giá rất cao đối thủ này".
Ông Calisto lại nhắc nhở mọi người về sơ đồ hình sin: "Sau khi vô địch ở một giải nào đó, một đội bóng thường không đạt kết quả tốt ở giải kế tiếp. Vì thế để không mắc phải lỗi này, đội tuyển VN sẽ phải hết sức cẩn thận". Báo Thanh Niên đưa ra câu hỏi: "Ông có tạo cho cầu thủ và chính bản thân mình một áp lực nào đó không?". HLV Calisto nói ngay: "Có chứ! Vì một đội bóng mà thi đấu không áp lực thì rất khó đạt kết quả tốt. Nhưng đó là loại áp lực nào? Có loại áp lực chỉ khiến đội tuyển chơi không tốt. Chúng tôi tự đặt lên vai áp lực của trách nhiệm. Trận đầu tiên với Li-băng rất quan trọng đối với VN và chúng tôi sẽ không thay đổi lối chơi. Tôi rất muốn VN có một khởi động đầu năm may mắn, suôn sẻ".
HLV Calisto cũng đã công bố danh sách 18 cầu thủ đăng ký chơi trận này không có tên thủ môn Quang Huy, hậu vệ Quang Cường, Thanh Giang và 3 cầu thủ mới. Dự kiến đội hình ra sân của VN vẫn là (4-1-4-1): Hồng Sơn, Việt Cường, Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh, Minh Châu,Vũ Phong, Minh Phương (hoặc Thành Lương), Tài Em, Công Vinh, Việt Thắng.
Theo Thanh Niên





















