Sự leo thang xung đột khiến tình hình an ninh ở khu vực này trở nên cực kỳ căng thẳng, buộc hàng ngàn hộ gia đình phải di tản trong vòng chỉ năm ngày qua.
Cuộc chiến tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), bắt đầu từ tháng 4/2023 biến thành cuộc đối đầu khốc liệt giữa Tổng Tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Burhan và cựu Phó Tư lệnh Mohamed Hamdan Daglo, người đứng đầu RSF.
Những cuộc giao tranh liên tiếp lan rộng, làm gia tăng lo ngại về an ninh trong cộng đồng và gây ra tình trạng di tản ồ ạt. IOM cho biết từ 1.000 đến 3.000 hộ gia đình đã phải rời bỏ thị trấn Um Rawaba thuộc bang North Kordofan, khu vực miền Nam Sudan.
Tình hình khủng hoảng tại Sudan càng trầm trọng hơn khi Liên hợp quốc thông báo hơn 205.000 người đã phải di tản khỏi North Kordofan.

Trên toàn quốc, con số người phải di tản lên tới 11,5 triệu, trong đó có 2,7 triệu người phải di dời do các cuộc xung đột trước đó. Cuộc chiến cũng cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người và đẩy đất nước này tới bờ vực nạn đói.
Theo báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc, nạn đói bắt đầu xuất hiện tại các khu vực ở miền Tây và miền Nam Sudan và dự kiến sẽ lan rộng. Khoảng 350.000 người ở North Kordofan hiện đang đối mặt với tình trạng đói nghiêm trọng, và báo cáo cảnh báo rằng nếu không có lệnh ngừng bắn, nạn đói sẽ còn gia tăng, với gần một nửa dân số Sudan khoảng 24,6 triệu người đang phải chịu đựng "mất an ninh lương thực nghiêm trọng."
Để giảm thiểu thảm họa này, các chuyên gia và tổ chức quốc tế đều kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, nhằm tạo cơ hội cho việc cung cấp cứu trợ nhân đạo và ngăn chặn nguy cơ nạn đói lan rộng hơn nữa.