![]() |
| Thủ quân Carlos Tevez và đồng đội giương cao chiếc cúp FA. |
Sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ đẳng cấp, Man City làm chủ hoàn toàn thế trận nhưng lại chẳng ghi được bàn thắng nào trong suốt hiệp một và gần 2/3 thời gian thi đấu của hiệp hai.
Tuy nhiên, nỗ lực bền bỉ của các cầu thủ áo xanh đã được đền đáp khi giờ đầu chính thức còn 16 phút. Trong một pha vây hãm khung thành, tiền vệ Yaya Toure, cựu cầu thủ Barcelona, tung cú sút căng như búa bổ, bóng đi qua một rừng chân, thủ môn Sorensen bị khuất tầm nhìn nên bất lực hoàn toàn.
Bàn thắng trên cho thấy Yaya Toure đã tận dụng hết điểm mạnh của mình: mạnh và kỹ thuật cá nhân. Anh chính là người hùng đích thực của "Man xanh" vì ở bán kết cũng tại Wembley trước đó, Yaya Toure cũng là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới kình địch Manchester United, đội đã đăng quang ngôi vô địch Premier League lần thứ 19 sau khi giành được một điểm trên sân của Blackburn (hòa 1-1) vào đêm qua.
![]() |
| HLV Mancini có được danh hiệu đầu tay cùng "Man xanh". |
Như lời HLV Mancini tiền sẽ mang về các danh hiệu cho Man City. Giờ đây, ông chủ CLB Sulaiman Al Fahim, một tỷ phú người A rập có thể nở nụ cười mãn nguyện vì số tiền khổng lồ ông bỏ ra chiêu mộ cầu thủ trong các năm qua đã thu được quả ngọt: Man City đoạt cúp FA và giành quyền dự vòng sơ loại cúp Champions League mùa sau. Tuy nhiên, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, vì thế nhiều khả năng Fahim sẽ lại đầu tư để Man City bước lên bục vinh quang ở cấp cao hơn nữa, chẳng hạn như Premier League và Champions League.

























