Cậu bé bỗng dưng nổi tiếng vì mặc chiếc áo của Lionel Messi bằng túi nilon

(VOH) – Khi bức hình cậu bé nghèo mặc chiếc áo số 10 của Lionel Messi được làm bằng túi nilon lan truyền trên mạng xã hội, người hâm mộ đã truy tìm tung tích của cậu bé này và tìm thấy em ở một vùng quê nghèo phía tây nam thủ đô Kabul, Afghanistan.

Cậu bé là Murtaza Ahmadi – 5 tuổi – một người yêu bóng đá và Messi.

Cậu bé ban đầu xuất hiện trên mạng xã hội với một chiếc áo nilon sọc với tên cầu thủ bóng đá và số viết nguệch ngoạc bằng mực xanh. Chính chiếc “áo” này khiến Murtaza Ahmadi trở lên nổi tiếng.

Cha của cậu, ông Arif Ahmadi nói với CNN: “Thằng bé hâm mộ Messi. Một hôm, cháu chợt thức giấc lúc nửa đêm và khóc vì muốn gặp Messi. Sau đó, cháu đòi một chiếc áo giống như của Messi nhưng tôi nói cháu rằng, chúng ta đang sống trong một ngôi làng nghèo xa thành phố và không thể có được chiếc áo mà cháu mong muốn”.

Tuy nhiên, cậu bé đã rất hạnh phúc khi được mặc chiếc áo số 10 bằng nilon do anh trai mình làm.

Hình ảnh cậu bé sung sướng nhảy múa trong chiếc áo kẻ sọc xanh đã được đưa lên trang Facebook của Hamayon – anh trai của cậu.

Từ đây, bức ảnh được lan truyền và cộng đồng mạng bắt đầu truy tìm cậu bé bí ẩn.

Hình ảnh đăng tải lên Facebook vào ngày 26/1 cho thấy, cậu bé nhỏ nhắn vẫn mặc chiếc áo đặc biệt của mình bên cạnh người cha và người trong làng.

Cha cậu bé rất hạnh phúc vì cậu trở nên nổi tiếng: "Tôi thực sự vui mừng khi hình ảnh của cháu ở khắp mọi nơi. Cháu ước muốn được đi học rồi trở thành một cầu thủ bóng đá trong tương lai".

Và "cháu nó muốn gặp Messi" - ông nói thêm.

Trong khi đó, các fan của Leo Messi vừa nhận được một tin nhắn trực tiếp từ nhóm của cầu thủ này rằng: họ muốn biết cậu bé là ai để có thể đem đến một điều gì đó cho cậu bé.

Một số hình ảnh đáng yêu của cậu bé: