Chờ...

Chặng 20 Cúp Truyền hình: Tay đua Nga Igor Frolov độc diễn ở chặng đua nhọc nhằn nhất Cúp Truyền hìn

(VOH) – Tay đua người Nga Igor Frolov của đội TPHCM Vinama tiếp tục thể hiện đẳng cấp với màn độc diễn giành chiến thắng ở chặng 20 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM -Tôn Đông Á 2022 diễn ra ngày 27/4

Với 2 ngọn đèo Khánh Lê và Giang Ly, trong đó đèo Khánh Lê dài 29 km là thử thách rất lớn với các tay đua, đặc biệt là những tay đua trong nước. Trong khi đó ngoại binh Igor Frolov phát huy sức mạnh trên đường đèo như từng thể hiện ở chặng Huế - Đà Nẵng.

Chưa có trong tay danh hiệu nào nên đội GSB Đồng Nai chọn giải pháp tấn công ở đèo để tìm cơ hội. Họ chủ động kéo tốp đông vào đèo Khánh Lê và duy trì những guồng chân mạnh mẽ. Các chân leo đèo chủ lực của GSB Đồng Nai là Nguyễn Hoàng Sang, Trần Lê Minh Tuấn, Baasankhuu giữ tốc độ ấn tượng nên rất nhiều tay đua bị rớt lại. 

Chặng 20 Cúp Truyền hình: Tay đua Nga Igor Frolov độc diễn ở chặng đua nhọc nhằn nhất Cúp Truyền hìn 1
Igor Frolov một mình về đích tại thành phố Đà Lạt, bỏ xa các đối thủ khác

Áo xanh Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc trời), áo trắng Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group), Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp), Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc trời)…không theo kịp được tốp đầu với sự làm chủ tốc độ của đội GSB Đồng Nai.

2 tay đua của TPHCM Vinama là Nguyễn Thắng, Nguyễn Trường Tài cũng dần bị “rơi rụng” khỏi tốp đầu trong khi áo vàng Igor Frolov khôn khéo đeo bám tốp đầu. Cách đỉnh đèo Khánh Lê tầm 5 km, Igor Frolov phát pháo tấn công tách khỏi tốp đầu và một mình giành chiến thắng ở đỉnh đèo Khánh Lê. Anh tiếp tục “một mình một ngựa” lên đỉnh đèo Giang Ly rồi về đích thành công tại Thành phố Đà Lạt, bỏ xa tay đua về nhì Konstantin Nekgasov (TPHCM New Group) hơn 4 phút 38 giây.

Chặng 20 Cúp Truyền hình: Tay đua Nga Igor Frolov độc diễn ở chặng đua nhọc nhằn nhất Cúp Truyền hìn 2
Nhiều tay đua không đeo bám nổi đã phải bỏ cuộc ở chặng đua khắc nghiệt này

Màn trình diễn vượt trội và quá ấn tượng của tuyển thủ Nga đã khiến nhiều tay đua khác bị tính không hoàn thành chặng đấu vì đến đích sau quá 15% thời gian quy định so với người về đầu. Tổng cộng có 50 tay đua bị tính không hoàn thành chặng đua này (vì bỏ cuộc hoặc không về đích trong thời gian quy định), trong đó có tay đua đang cạnh tranh áo xanh vua nước rút Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp).

Với thành tích trên, Igor Frolov không chỉ bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng sau 20 chặng mà còn nới rộng cách biệt đến mức “không thể san lấp” với các đối thủ. Frolov tạo khoảng cách lên đến 7 phút 11 giây 01 so với đồng hương Roman Maikin (Tập đoàn Lộc trời). Với khoảng cách an toàn này, danh hiệu áo vàng chung cuộc Cúp HTV Tôn Đông Á năm nay xem như cầm chắc trong tay Igor Frolov.

Ở danh hiệu áo chấm đỏ vua leo núi, Igor Frolov cũng tạo khoảng cách 17 điểm so với các tay đua xếp nhì là Nguyễn Quốc Bảo (Dược Domesco Đồng Tháp), nên coi như danh hiệu vua leo núi chung cuộc cũng ngã ngũ.

Igor Frolov còn giúp cho đội TPHCM Vinama củng cố ngôi nhất đồng đội sau 20 chặng với khoảng cách 3 phút 28 giây so với đội GSB Đồng Nai. Nỗ lực của Nguyễn Hoàng Sang cùng các đồng đội giúp GSB Đồng Nai từ hạng tư vươn lên hạng nhì đồng đội sau 20 chặng.

Tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc trời) bảo vệ thành công danh hiệu áo xanh. Trong khi đó tay đua 17 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) xuất sắc chiếm danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Ở chặng đua khắc nghiệt này, tay đua giữ áo trắng suốt từ đầu giải là Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group) không bảo vệ được danh hiệu do không hoàn thành chặng đua.

Ngày mai, 28/4, giải diễn ra chặng 21 vòng quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt) với lộ trình 51 km.