Đội đua TPHCM khẳng định sức mạnh

<b><br>* Đinh Quốc Việt giành áo Vàng tổng sắp sau chặng 7</b></br> (VOH) - Sáng 25/4, cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TPHCM – Number One 2014 đã diễn ra chặng thi đấu thứ 7 đầy hấp dẫn - đua đồng đội tính giờ. Các tay đua thi đấu 3 vòng trên đường Trần Phú, Nha Trang, dài hơn 46 km, 12 đội đua lần lượt xuất phát cách nhau một phút. Đây là nội dung lần đầu tiên được đưa vào thi đấu trong lịch sử Cúp Truyền hình TP.HCM.
Suntek Sao Việt TPHCM khẳng định sức mạnh ở nội dung đồng đội tính giờ. Ảnh: H.Lĩnh

Sở hữu lực lượng đồng đều cùng trang thiết bị chuyên dụng, Suntek Sao Việt TP.HCM có nhiều lợi thế và họ dồn sức đưa Đinh Quốc Việt, tay đua duy nhất của đội còn đủ điều kiện tranh chấp danh hiệu cá nhân về đích nhằm “xé” áo Vàng. Hai tuyển thủ quốc gia Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn cùng các “máy kéo” như Trần Thanh Nhanh, Trương Nguyễn Thanh Nhân, Huỳnh Mai Duy đã đẩy tốc độ lên rất cao ngay từ khi xuất phát. Dù không gặp may khi Huỳnh Mai Duy đã bị ngã ngay ở vòng 2, nhưng những tay đua còn lại vẫn thi đấu đầy nỗ lực. Nhờ đó dù xuất phát ở vị trí thứ 8 nhưng Suntek Sao Việt lần lượt qua mặt các đội chạy trước để hoàn tất cự ly 46,5 km với thành tích 59 phút 48 giây (tốc độ trung bình 48,101 km/h). Ê-kip BVTV An Giang cũng gây bất ngờ lớn khi có một ngày thi đấu ấn tượng và kết thúc chặng với thành tích tốt thứ nhì: 1 giờ 32 giây. Trong khi đó, ADC Truyền hình Vĩnh Long về hạng ba với thành tích 1 giờ 1 phút 31 giây. 

BVTV An Giang cũng có một ngày thi đấu xuất sắc. Ảnh: H.Lĩnh

Đúng như dự đoán, bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội giải xe đạp do Number One tài trợ đã có xáo trộn lớn sau chặng này. Kết quả cách biệt 49 giây giữa hai đội đua Suntek Sao Việt và Bảo vệ thực vật An Giang cũng giúp Đinh Quốc Việt “xé” áo vàng mà Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang) đã giữ suốt 5 chặng liên tiếp. Quốc Việt dẫn đầu với tổng thời gian là 17 giờ 19 phút 39 giây, ít hơn Vạn An 28 giây. Với khả năng leo đèo tốt, Quốc Việt cũng được xem là ứng viên sang giá nhất cho chiếc áo vàng ở cuộc đua năm nay. Dù mất áo Vàng, song Hồ Huỳnh Vạn An vẫn giữ chắc chiếc áo Xanh mà anh tích lũy từ đầu giải khi có điểm số cách biệt lớn với các tay đua xếp sau.

Ở nội dung đồng đội, ê kíp Thanh Sơn Hóa Nông vẫn tiếp tục dẫn đầu sau 7 chặng. Tuy nhiên, Suntek Sao Việt đã vươn lên hạng nhì với khoảng cách chỉ còn 1 phút 1 giây, đứng thứ ba là BVTV An Giang.

Ngày 26/4, các cua-rơ được nghỉ ngơi tự do tại TP.Nha Trang trước khi bước vào chặng 8 từ Nha Trang đến Đà Lạt dài 138 km. Đây là chặng đua gian nan nhất, nhiều khả năng quyết định các danh hiệu cá nhân lẫn đồng đội khi các cua rơ phải chinh phục 2 ngọn đèo Khánh Lê và Giang Ly, đặc biệt là đèo Khánh Lê dài gần 30 km và cao hơn 1.500m so với mực nước biển.