Milan hành quân đến Friuli để chạm trán Udinese. Với phong độ rất cao trong thời gian gần đây, mục tiêu của đội chủ sân San Siro chắc chắn là 3 điểm. Phút thứ 18, Zlatan Ibrahimovic chuyền bóng ngược trở lại cho Franck Kessie băng vào dứt điểm, mở tỷ số trận đấu.

Phút 48, Alessio Romagnoli lóng ngóng phạm lỗi trong vòng cấm, khiến AC Milan phải chịu 1 quả 11m. Rodrigo de Paul dễ dàng dứt điểm tung lưới Gianluigi Donnarumma. Bàn thua ấy khiến AC Milan bừng tỉnh và gây nên nhiều sóng gió trước khung thành của Juan Musso. Điều gì đến cũng phải đến.
Phút 83, Zlatan Ibrahimovic tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Udinese để tung ra pha ngả bàn đèn đẳng cấp, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng thành Milan. Kết quả này giúp AC Milan tiếp tục duy trì mạch bất bại và ngự trị trên ngôi đầu bảng.
Zlatan Ibrahimovic tỏ ra rất vui sau màn trình diễn ấn tượng, anh nói: "Vài tháng trước, nhiều người nói rằng những cầu thủ quay trở lại Milan đều thất bại. Họ đang ám chỉ tôi. Song, điều đó chưa bao giờ khiến tôi mất đi niềm đam mê. Tôi cố gắng ghi thêm những bàn thắng cho AC Milan, và cùng đội bóng giành thật nhiều chiến thắng".