Chelsea đang trải qua nữa đầu mùa giải với thành tích khá bết bát. Hiện tại họ đang đứng ở vị trí thứ 10 trên BXH Ngoại hạng Anh mùa này. Để cải thiện cho thành tích đáng buồn này, The Blues đã tăng cường thêm lực lượng khi vừa mượn được Joao Felix từ Atletico.
Tân binh Joao Felix đã có màn ra mắt ở trận đấu bù vòng 7 Ngoại hạng Anh giữa Chelsea với chủ nhà Fulham. Cầu thủ Bồ Đào Nha thi đấu khá ổn khi chơi xông xáo, tham gia vào các tình huống bóng của Chelsea.
Sau thời gian đầu có phần lép vế trước đội khách, Fulham dần thiết lập thế ép sân. Hàng loạt cơ hội nguy hiểm đã được độ chủ nhà tạo ra và đến phút 25 họ đã cụ thể thành bàn thắng. Tiền đạo Willian có pha xoay sở cực tốt trước khi đứt điểm hạ gục thủ thành Kepa.
Ghi bàn nhưng Willian đã không ăn mừng bàn thắng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Thay vì ăn mừng bàn thắng, anh chỉ giơ tay lên cao và nhận lời chúc mừng của đồng đội. Với Willian, Chelsea rất đặc biệt vói anh.
Sau bàn thua, Chelsea vùng lên mạnh mẽ nhưng phải đến đầu hiệp 2 họ mới có được bàn gỡ. Mount đá phạt khôn ngoan về phía cột gần khiến bóng đập cột dọc bật ra và Koulibaly nhanh chân đưa bóng qua vạch vôi mặc dù Leno đã cố bắt bóng ở phút 47.
Tưởng chừng như có bàn thắng The Blues sẽ thi đấu khởi sắc hơn thì tân binh Joao Felix lại đẩy đội nhà vào tình thế khó khăn khi phạm lỗi thô bạo với Tete ở phút thứ 58 và bị truất quyền thi đấu.
Với tấm thẻ đỏ này, Joao Felix trở thành cầu thủ đầu tiên của Chelsea phải nhận thẻ đỏ ngay trong trận ra mắt. Ngoài ra, anh cũng đồng thời là người thứ 2 ở Ngoại hạng Anh làm được điều này, chỉ sau hậu vệ Federico Fazio trong màu áo Tottenham vào tháng 10 năm 2014.
Thi đấu hơn người, Fulham đã nắm thế thượng phong ở những phút thi đấu còn lại và có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 sau pha đánh đầu mẫu mực của Vinicius ở phút thứ 73. Thiếu quân số và nhiều trụ cột phải ngồi ngoài vì chấn thương, Chelsea đành chấp nhận thất bại.
Chiến thắng này giúp Fulham lần đầu tiên hạ Chelsea sau 16 năm, cùng với đó là vị trí thứ 6 trên BXH với 31 điểm (vượt qua Liverpool). Trong khi đó Chelsea đứng thứ 10 với 25 điểm, kém nhóm dự cúp châu Âu 3 điểm.
Trước trận đấu với Fulham, HLV người Anh đã nhận tối hậu thư từ giới chủ. Theo những cập nhật tin tức từ tờ Daily Express thì nhà cầm quân 47 tuổi không còn nhiều thời gian ở lại sân Stamford Bridge nữa.
Được biết, BLĐ Chelsea đang họp để tìm các phương án hợp lý nhất và thông báo sa thải Graham Potter rất có thể sẽ phát đi trong vòng 48 giờ nữa. Người đang được đồn đoán là sẽ kế nhiệm "chiếc ghế nóng" ở The Blues nhiều nhất lúc này không ai khác ngoài HLV Mauricio Pochettino.



