"Người cũ" khiến Manchester City ôm hận trên đất Đức

(VOH) - Trên sân nhà Arena Allianz, nhà vô địch Champions League năm 2013 Bayern Munich thắng khít khao Manchester City.
Thủ môn Joe Hart bất lực trước cú sút của hậu vệ Boateng. Ảnh: Reuters
 
Trận cầu đinh và cũng là cặp còn lại của bảng E, nhà vô địch năm 2013 Bayern Munich thi đấu ép sân vị khách đến từ Anh Manchester City nhưng phải đến cuối trận mới ghi được bàn thắng nhờ công của hậu vệ Jerome Boateng, cầu thủ chia tay "Man xanh" để đến với "hùm xám" xứ Bavaria hồi năm 2011.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã tạo ra được nhiều cơ hội và phung phí cũng nhiều. Dù vậy, chúng tôi theo đuổi mục tiêu đến cuối trận. Khi bóng đến tôi trong vị trí thuận lợi và tôi chỉ làm nhiệm vụ dứt điểm ghi bàn", Boateng nói với báo chí.

"Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng dù Man City chơi tốt. Tôi nghĩ quan trong nhất là khởi đầu bằng chiến thắng".

Thiếu vắng hai cầu thủ tấn công chủ lực Franck Ribery (chấn thương) và Arjen Robben (dự bị) ở đội hình xuất phát nhưng Bayern Munich vẫn kiểm soát thế trận. Họ tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng bàn thắng chẳng đến do tiền đạo dứt điểm thiếu sắc bén và Joe Hart chơi qua hay. Thủ môn tuyển Anh đã nhiều lần trổ tài cứu thua cho nhà đương kim vô địch Premier League. Tuy nhiên, Bayern Munich vẫn thi đấu quyết tâm cho đến phút cuối và ghi được bàn thắng tạo ra sự khác biệt giữa 2 đội.

"Điều quan trọng nhất với đội là giành chiến thắng. Chúng tôi đã chơi tốt và xứng đáng với kết quả chung cuộc. Tôi rất vui vì đội giành trọn 3 điểm. Đừng quên, chúng tôi đang chiến đấu với Manchester City, đội đương kim vô địch Premier League", HLV Bayern Munich Pep Guardiola chia sẻ sau khi trận đấu kết thúc.

Guardiola nhận xét thêm: "Chúng tôi đã chơi tốt. Đầu trận, chúng tôi hơi gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận nhưng chúng tôi đã cải thiện sau đó. Tôi hài lòng với màn trình diễn của đội chúng tôi".

Một trong những chiến thắng đậm nhất ở loạt trận mở màn Champions League 2014-2015 vào rạng sáng 18.9 (giờ VN) thuộc về AS Roma, đại diện thứ 2 của Serie A sau Juventus  "hủy diệt" CSKA Moscow 5-1.

Tuy không trực tiếp ghi bàn nhưng nhạc trưởng lão tướng  Francesco Totti (37 tuổi) có màn trình diễn xuất sắc góp phần giúp Roma có chiến thắng cách biệt. Cũng ở trận đấu này, tiền đạo Gervinho cũng hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ghi bàn khi lập được cú đúp vào phút 10 và 31. Các bàn còn lại được ghi do công của Juan Manuel Iturbe (6'), Maicon (20'), Sergei Ignashevich (đốt lưới nhà ở phút 50). Bàn danh dự của đội khách do Ahmed Musa ghi khi giờ đấu chính thức chỉ còn 8 phút.

Đại diện còn lại của Anh Chelsea chỉ giành được 1 điểm khi tiếp Schalke 04 ở Stamford Bridge. Phút 11, Cesc Fabregas mở tỷ số cho đội chủ nhà. Nhưng tỷ số trên không được Chelsea giữ cho đến hết trận. Phút 62, Klaas-Jan Huntelaar lập công cho Schalke ấn định tỷ số chung cuộc từ pha phản công nhanh.

Cặp đấu còn lại của bảng G, Maribor hòa Sporting CP 1-1.

Tại bảng F, Ajax cầm hòa  Paris Saint Germain. Trên sân nhà Nou Camp, Barcelona thắng khít khao APOEL Nicosia nhờ bàn thắng duy nhất của hậu vệ Gerard Pique ở phút 28.

Trong khi đó, tại bảng H, Porto đè bẹp BATE Borisov với tỷ số của sét tennis 6-0. Athletic Bilbao hòa  Shakhtar Donetsk 0-0.

Như vậy, loạt trận còn lại ở lượt mở màn, tất các các đội chủ nhà đều giành được điểm. Trước đó một ngày, các cặp đấu tại bảng A, B, C và D chỉ có mỗi đội chủ nhà Benfica trắng tay.

Rạng sáng 19.9, khởi tranh vòng bảng Europa League 2014-2015.