Xứ sở sương mù đang xôn xao bởi scandal Manchester City bị kết luận vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc phá vỡ luật tài chính Ngoại hạng Anh, bất chấp "Cityzens" vẫn phủ nhận sai phạm và dự kiến kháng cáo.
Do các cáo buộc liên quan giai đoạn 9 năm từ 2009-2018, nhiều ý kiến đã kêu gọi tước toàn bộ danh hiệu nửa xanh thành Manchester giành được trong thời gian này, bao gồm cúp vô địch giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh hồi năm 2012.
Mùa giải 2011/2012 là chiến dịch đau lòng với Manchester United của Sir Alex Ferguson, khi "Quỷ đỏ" về nhì vì bằng điểm nhưng thua hiệu số bàn thắng bại trước Man City.
Một số cựu cầu thủ như Rio Ferdinand và David de Gea tỏ ra vui vẻ nếu được trao lại danh hiệu sau 14 năm, nhưng Wayne Rooney có quan điểm trái ngược.
"Tôi nghe Rio nói về việc nhận thêm một huy chương Ngoại hạng Anh... thành thật mà nói, tôi sẽ không thấy thoải mái khi nhận nó", Rooney bày tỏ qua chương trình Stick to United.
"Tôi không nghĩ chúng tôi xứng đáng, mùa đó MU đã không cạnh tranh đủ mạnh mẽ để vô địch. Chúng tôi từng dẫn trước 6-7 điểm khi còn 4-5 vòng đấu, rồi đánh mất tất cả".
"Gã Shrek" cũng đặt mình vào vị trí các cầu thủ Man City hiện tại, cho rằng nếu chuyện tương tự xảy ra với mình, anh sẽ vô cùng suy sụp vì các cầu thủ không có lỗi trong những gì xảy ra ở cấp lãnh đạo CLB.
"Có thể họ sẽ bị tước danh hiệu, nhưng tôi không muốn nhận nó vì đội chúng tôi rõ ràng không xứng đáng năm đó khi không về nhất. Tôi hài lòng với 5 danh hiệu đã có", Rooney nói thêm.
Man City vẫn khẳng định vô tội và sẽ kháng cáo phán quyết. Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak gửi thư ngỏ tới người hâm mộ, nhấn mạnh tiến trình xử lý "vẫn còn một chặng đường dài". Ngoài nguy cơ mất danh hiệu, CLB còn có thể đối mặt án phạt tiền, cấm chuyển nhượng hoặc trừ điểm nặng.



























