Thảm họa bóng đá 1989: Cảnh sát phải chịu trách nhiệm

(VOH)- Trong phiên tòa hôm 26/04 tại Anh, bồi thẩm đoàn tuyên bố cảnh sát Anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với cái chết của 96 cổ động viên của đội bóng Liverpool trong thảm họa thể thao tồi tệ nhất nước Anh trên sân vận động Hillsborough năm 1989.

Điều tra viên John Goldring cho biết chỉ huy cảnh sát phụ trách trận đấu năm đó- David Duckenfield chắc chắn sẽ chịu tội ngộ sát bởi sự cẩu thả trong công tác.

Ngay sau khi tuyên bố được đưa, bên ngoài tòa án ở Warrington, miền bắc nước Anh, hàng trăm thân nhân của những cổ động viên xấu số năm 1989 cất cao bài hát truyền thống của câu lạc bộ bóng đá Liverpool “You’ll never walk alone” (Bạn không đơn độc) để tán thành phán quyết này.

Cổ động viên cất cao bài hát “You’ll never walk alone”. Ảnh Reuters.

96 nạn nhân năm 1989 hầu hết là các thanh niên trẻ, đến sân vận động Hillsborough tại Sheffield để cổ vũ cho đội bóng chủ nhà Liverpool trong trận bán kết FA Cup giữa Liverpool và Nottingham Forest. Trận đấu đã bị ngưng lại chỉ 6 phút sau khi hiệp một bắt đầu do góc khán đài ở phía đường Leppings bị sập.

Các quan chức liên quan đã phủ nhận toàn bộ trách nhiệm, giấu nhẹm mọi chuyện và thậm chí còn đổ lỗi cho các cổ động viên.

Gia đình các nạn nhân đã liên tục vận động chiến dịch mang tên “Công bằng cho 96” trong gần 3 thập qua để truy tố những người có trách nhiệm và rằng cái chết của 96 người đó không phải là do tai nạn.

Bà Karen Hankin, có chồng là nạn nhân năm 1989 phát biểu tại một cuộc họp báo:"Những âm mưu và sự dối trá khởi đầu từ ngày 15/4/1989 và suốt những năm qua. Cảnh sát, chính trị gia, và các quan chức cao cấp đã che đậy hành động vô đạo này.”

Năm 2012, sự thật về thảm họa được đưa ra ánh sáng khi 400 ngàn trang tài liệu điều tra được công bố. Nguyên nhân chính khiến khán đài bị sập là do chất lượng xây dựng tồi, cùng khả năng ứng phó với sự cố của lực lượng an ninh, cảnh sát, cứu hỏa, y tế kém cỏi đã khiến cho con số thương vong tăng cao.

Tháng 9/2012, cảnh sát Anh và Thủ tướng đương nhiệm David Cameron chính thức xin lỗi Liverpool FC và các cổ động viên vì việc quy tội họ dẫn tới thảm họa Hillborough.

Ảnh ABCNews.

Công lý đã được trả lại cho các cổ động viên, dù vậy thảm họa năm 1989 vẫn là một vết thương của Liverpool, thành phố cảng với gần nửa triệu cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt.