Chung kết 100m nam vào tối nay 1/8, Lamont Marcell Jacobs, VĐV người Italy, có chiến thắng ngoạn mục trước các ứng viên khác, với thành tích 9.8 giây.
Tại Olympic Tokyo 2020, Jacobs là người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới. Đây cũng là lần đầu Italy có VĐV giành huy chương vàng chạy 100m tại Olympic. Thế kỷ trước, Italy từng có 2 người đạt thành tích cao về môn điền kinh: Pietro Mennea, cự ly 200m năm 1980 và Livio Berruti ghi tên mình vào lịch sử hồi năm 1960 tại Rome.
Vượt qua ứng viên người Mỹ Fred Kerley và Andre DeGrasse đến từ Canada, Jacobs sánh ngang với “tia chớp” Usain Bolt, người từng giành huy chương vàng 100 m tại Olympic 2008.
“Tôi thật sự chẳng biết nhiều về anh ấy”, hãng tin AP dẫn lời Kerley chia sẻ về tân chủ nhân HCV chạy 100m, “Anh ấy đã làm một việc phi thường”.
Chiến thắng bất ngờ của Jacob đến không lâu sau khi đồng hương Gianmarco Tamberi, giành huy chương vàng môn nhảy cao.

Jacobs được sinh ra ở El Paso, Texas vào ngày 26/9/1994; cha là người Mỹ và mẹ gốc Itlay. Anh chuyển đến Itlay sinh sống từ lúc nhỏ. Jacobs có danh hiệu đầu tiên vào đầu năm nay, về nhất chạy cự ly 60 m trong nhà. Còn thành tích cá nhân tốt nhất của Jacobs cũng là kỷ lục quốc gia của Itlay: 9.95, lập hội tháng 5. Cho nên, thành tích tại chung kết cự ly 100 m ở Olympic Tokyo, là lần đầu tiên, Jacobs phá kỷ lục 10 giây.
Giờ đây, Jacobs tự hào xếp cùng Jesse Owens, Carl Lewis và Bolt trong danh sách vô địch chạy 100 m tại Olympic.
Có thể nói, đường đến vinh quang của Jacobs dễ dàng hơn sau khi VĐV người Mỹ Trayvon Bromell, ứng cử viên cho chiếc HCV, bất ngờ không vào chung kết. Bromell về thứ 3 tại bán kết với thành tích 9.996 giây. “Tôi thật sự không chắc mình có thể làm tốt hơn. Dù vậy, cuộc tranh tài đã diễn ra theo cách của cuộc đua đã xảy ra”, Bromell nói.