Chờ...

Tin tức La Liga: Depay sẵn sàng rời Nou Camp

(VOH) - Tờ El Nacional đưa tin, tiền đạo Memphis Depay đang không hài lòng vì BLĐ Barcelona mới đây đã sa thải HLV Ronald Koeman và chỉ định Xavi làm người thay thế.

Depay sẵn sàng rời Barca trong tương lai gần

Tờ El Nacional đưa tin, tiền đạo Memphis Depay đang không hài lòng vì BLĐ Barcelona mới đây đã sa thải HLV Ronald Koeman và chỉ định Xavi làm người thay thế. Vì lý do này, anh sẵn sàng rời Nou Camp trong tương lai gần dù mới ký hợp đồng với Barca cách đây không lâu.

Hồi mùa Hè vừa qua, Depay đã ký hợp đồng 2 năm với Barca sau khi kết thúc ràng buộc với đội bóng cũ Lyon.

Cầu thủ người Hà Lan sinh năm 1994 này đến với Barca do anh nhận được lời mời từ HLV Koenam. Tuy nhiên, bây giờ vị chiến lược gia đồng hương với Depay đã không còn làm việc cho gã khổng lồ xứ Catalan.

Không hài lòng BLĐ, Depay sẵn sàng rời Nou Camp trong tương lai gần
Depay không hài lòng, sẵn sàng rời Barca trong tương lai gần.

Nên biết, Depay và HLV Koeman vốn là "cặp bài trùng" từng làm việc với nhau từ ĐTQG Hà Lan cho đến Barca. Ở bất cứ đâu Depay cũng luôn được Koeman trọng dụng nên anh đương nhiên cảm thấy hụt hẫng khi ông thầy của mình bị BLĐ Barca cho thôi việc.

Thực ra, dưới thời tân HLV Xavi, cơ hội ra sân của Depay cũng không hề bị ảnh hưởng. Bằng chứng là kể từ khi trở lại Nou Camp để dẫn dắt Barca, Xavi đã cho Depay chơi trọn vẹn cả 4 trận đấu.

Dù vậy, Xavi vẫn không được Depay đánh giá cao bằng Koeman. Thế nên cựu tiền đạo MU mới sớm tính đến chuyện rời Barca để tìm kiếm cơ hội ở một bến đỗ mới mà anh cảm thấy thích hợp hơn.

Ở Barca, Depay đang là cây săn bàn hàng đầu với 8 lần làm tung lưới đối phương chỉ tính riêng ở La Liga kể từ đầu giải. Trong danh sách các cây săn bàng hàng đầu ở La Liga 2021/22, cầu thủ 27 tuổi có phong cách nghệ sỹ này chỉ xếp sau Juanmi (Betis, 9 bàn), Vinicius (Real 10 bàn) và Karim Benzema (Real, 12 bàn).

Với hiệu suất "nhả đạn" đều đặn như vậy, Depay được đánh giá là không thiếu những sự lựa chọn nếu muốn chuyển đi nơi khác.

Về phần Barca, BLĐ đội bóng này cũng sẽ thu lợi khi bán Depay bởi họ chiêu mộ anh theo dạng miễn phí. Theo một số nguồn tin, BLĐ Barca cũng đã nhắm tới một số mục tiêu như Edinson Cavani (Man United) hay Erling Haaland (Dortmund) để dự phòng cho khả năng không thể giữ chân Depay.

Người cũ Liverpool thành trò cười dù ghi bàn

Ở trận đấu giữa Celta Vigo và Valencia, cựu tiền đạo CLB Liverpool là Iago Aspas chính là người đã mở tỷ số ngay phút 11. Tuy nhiên, 2 bàn thắng sau đó của Valencia được ghi do công của Duro và Gomez đã khiến Celta Vigo trắng tay ngay trên sân nhà.

Đáng nói ở chỗ, sau khi ghi bàn Aspas đã cởi áo ăn mừng như thể anh đã lập công giúp Celta Vigo đánh bại đối phương vào phút chót.

Với hành vi này, cầu thủ 34 tuổi đã có 18 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha (ghi 6 bàn) bị trọng tài tặng cho một chiếc thẻ vàng.

Không hài lòng BLĐ, Depay sẵn sàng rời Nou Camp trong tương lai gần
Người cũ Liverpool thành trò cười dù ghi bàn.

Cần phải nhấn mạnh rằng, trước trận đấu với Valencia, Aspas đã phải nhận 4 thẻ vàng ở La Liga 2021/22. Điều đó đồng nghĩa với việc chiếc thẻ vàng mới nhất khiến anh bị treo giò ở lượt đấu kế tiếp tại giải đấu số 1 xứ sở đấu bò.

Thật ra thì ở vòng đấu tới (Celta Vigo làm khách của Mallorca), Aspas không bị cấm thi đấu thì cũng khó có cơ hội ra sân bởi anh đã bị chấn thương khi đấu với Valencia. Mặc dù vậy, chiếc thẻ vàng vô duyên vừa rồi vẫn khiến Aspas trở thành trò cười cho thiên hạ.

Trên mạng Twitter, một tài khoảnh đã bình luận về Aspas như sau: "Aspas chọc thủng lưới Valencia, sau đó phải nhận thẻ vàng vì cởi áo ăn mừng và tự khiến mình bị chấn thương. Tôi đang xem cái gì thế này?".

Trong khi đó, một tài khoản khác đưa ra ý kiến hài hước: "Dù biết mình sẽ bị treo giò nếu bị trọng tài cảnh cáo, Aspas vẫn cởi áo ăn mừng để phải nhận thẻ vàng và bỏ lỡ trận đấu tới với Mallorca. Tôi nghĩ xét về độ thông minh thì anh ta còn xếp trên cả Einstein đấy".

Aspas từng có thời gian chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh cho Liverpool (từ 2013 đến 2015). Trong giai đoạn này, anh chẳng ghi bàn nào ở Premier League và chỉ có 1 pha lập công trong 15 trận đá cho "Lữ đoàn đỏ".

Trở lại Tây Ban Nha, Aspas thi đấu hiệu quả hơn nhiều. Bằng chứng là từ mùa 2015/16 đến 2020/21, mùa nào anh cũng ghi trên 10 bàn.