Khởi hành lên đường từ 5 giờ sáng, Đoàn từ thiện xã hội Minh Tâm bao gồm các nhà doanh nghiệp ở TPHCM phối hợp cùng Hội đồng hương tỉnh Trà Vinh đã trực chỉ đến huyện Cầu Ngang và Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh… Gần 2/3 thành viên trong đoàn chưa từng có dịp ghé đến mảnh đất này càng khiến họ nô nức khám phá. Và đây, vùng đất Trà Vinh hiện lên vừa có nét đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long pha lẫn bản sắc văn hoá Khmer Nam bộ.
Cũng như nhiều vùng đồng bào dân tộc ít người khác, trong những năm qua, người dân hai huyện Cầu Ngang và Duyên Hải tỉnh Trà Vinh sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, làm muối, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản với thu nhập không ổn định do phương thức trồng trọt lạc hậu nên năng suất rất thấp, cuộc sống người dân ngày càng khó khăn. Nhờ chương trình hỗ trợ của Chính phủ đối với vùng đồng bào dân tộc và vùng khó khăn như đã tiếp thêm động lực cho chính quyền và nhân dân trong việc tiếp cận nguồn vốn từ các chương trình, dự án giảm nghèo để giúp người dân vay vốn mua sắm tư liệu sản xuất. Mặt khác, chính quyền các cấp cử cán bộ khuyến nông, lâm, ngư đến hướng dẫn và vận động người dân thay đổi phương thức canh tác, trồng trọt theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật; áp dụng mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng để phát triển kinh tế hộ gia đình.
Thấu hiểu được nỗi cơ cực của người dân vùng sâu,vùng xa còn khó khăn thiếu thốn và phát huy truyền thống đoàn kết "tương thân tương ái", "thương người như thể thương thân" của dân tộc, góp phần cùng Đảng và Nhà nước chăm lo cho người nghèo, Hội Doanh nghiệp TPHCM đã huy động được sự quan tâm tích cực của các doanh nghiệp giúp đỡ người nghèo về vật chất và tinh thần với nhiều hình thức ủng hộ phong phú, đa dạng… Điều đáng quý, đáng trân trọng của các nhà doanh nghiệp là đã tổ chức thực hiện các chương trình từ thiện đến tận vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn… Không thể kể hết niềm vui của các nhà doanh nghiệp khi kết thúc chương trình mang nước sạch đến với người dân nghèo vùng sâu vùng xa. Đến nay đã có thêm gần 2.000 đồng bào nghèo tại An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Trà Vinh được dùng nước sạch. Cảm nhận được niềm vui rạng rỡ trên gương mặt người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc nơi đây khi chính tay họ bơm từng gàu nước sạch. Chị Trần Ngọc Tươi - Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Thuận (quận 8) nhìn thấy hình ảnh này và chị xúc động nói:
Phát huy kết quả tốt đẹp của những năm trước đây (từ năm 2005 đến nay), Hội Doanh nghiệp thành phố đã thực hiện rất nhiều việc như mổ mắt từ thiện cho đồng bào nghèo, xây nhà tình nghĩa, tình thương, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học liên tục được phát triển, mở rộng ra cả các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Từ chương trình đầy ý nghĩa này, càng ngày càng có thêm nhiều đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện chung tay góp sức cùng với hội… Chị Nguyễn Ngọc Mai - Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Đồng Tâm chia sẻ:
Đối với chính quyền và nhân dân Trà Vinh dẫu còn nhiều việc phải làm trên con đường xây dựng nông thôn mới, nhưng cuộc sống của người dân nơi đây đã thay đổi nhiều, nhiều gia đình đã thực sự vươn lên làm giàu một cách bền vững từ chính mảnh đất quê hương mình...
Khó có thể nào kể hết những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp đã chung tay góp sức thực hiện các đợt công tác từ thiện nói trên. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, kết quả sẽ không chỉ dừng ở đây mà sẽ còn thêm rất nhiều những chương trình từ thiện có sự phối hợp với tổ chức, đoàn thể.
Vậy là chuyến đi đã thành công bước đầu. Đối với các doanh nghiệp, có chứng kiến tận mắt đời sống bà con mới thấu hiểu dân mình còn nghèo khổ! Có người cả cuộc đời họ chưa bao giờ đi khám bệnh bởi vì cuộc sống quá khó khăn phải chạy cơm từng bữa, nên họ đã mặc cho số phận. Nhìn nụ cười, nét vui mừng của những người dân nơi đây khi nhận được những viên thuốc, chai dầu do đoàn chúng tôi tặng, nhiều người trong đoàn chúng tôi đã không cầm được nước mắt vì xúc động. Anh Nguyễn Tu My - Doanh nghiệp tư nhân Mi Hồng (quận Bình Thạnh) nói: "Qua chuyến đi, tôi mới nhận ra rằng có những thứ đối với mình chẳng là gì nhưng đối với những người dân nghèo thì đó là một món quà rất quý, và chúng tôi biết rằng, công sức mình bỏ ra đã đem đến niềm vui cho rất nhiều người".
Hi vọng sẽ còn nhiều chuyến đi như vậy nữa để chúng ta có thêm nhiều cơ hội đem niềm vui đến cho bà con vùng sâu vùng xa còn khó khăn vất vả./.
