Công nhân bị tai nạn lao động: Tàn nhưng không chịu phế
(VOH) - Nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5, Liên đoàn Lao động TP đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 137 công nhân nam bị tai nạn lao động, có tỷ lệ thương tật từ 41% trở lên.
![]() |
|
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP (bìa phải) tặng quà cho nam công nhân bị tai nạn lao động sáng 1-5. Ảnh: NLĐ |
Phái đoàn của Ủy ban Hòa bình Tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) nhân chuyến du lịch sang VN cũng đến tham dự và trao tổng số tiền 10 triệu đồng đến công nhân bị tai nạn lao động.
Ông Trương Lâm Danh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP cho biết, hàng năm đến ngày quốc tế lao động 1/5, Liên đoàn Lao động TP đều tổ chức thăm hỏi công nhân nam bị tai nạn lao động, công nhân nữ bị tai nạn lao động thì gặp mặt nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Những công nhân bị tai nạn lao động nặng không đi dự họp mặt, Liên đoàn Lao động TP cũng đã đến tận nhà thăm hỏi và tặng quà.
Mặc dù bị tai nạn lao động, không còn làm việc tại nhà máy nhưng phần lớn anh em công nhân đều cố gắng chăm lo cho bản thân có cuộc sống ổn định. Anh Lê Viết Danh, công nhân Công ty xuất nhập khẩu ngành in, là thợ in chính, bị tai nạn laoơ động mất 1 tay trái cớ tỷ lệ thương tật 71%. Để tự mưu sinh anh đã làm nhiều cách, bán cà phê, bán điện thoại di động. Trong thời gian bán điện thoại di động, anh đã học nghề sửa chữa điện thoại di động. “Người ta lành lặn học nghề còn khó, anh bị mất một tay làm sao học được”, khi đi học nghề thầy giáo dạy nghề còn lo lắng cho anh như vậy, nhưng với ý chí vươn lên anh đã học và thạo nghề. Bây giờ ở nhà có nghề này cũng đủ sống. Chẳng những vậy anh còn tham gia câu lạc bộ bơi lặn của người khuyết tật Cung văn hóa lao động và đoạt nhiều giải thưởng quốc gia và Châu Á.
Anh Phạm Tuấn Sơn, bị tai nạn lao động mất 2 tay, anh tham gia nuôi cá cảnh, từ 1 hồ anh nhân lên 50 hồ, cung cấp cá cảnh cho các trại lớn, anh còn khoe, tháng 7/2009 này, anh sẽ phát triển Trại nuôi cá cảnh của mình ở Long An với diện tích 2.500 m2. Thật đáng mừng cho anh Phạng Tuấn Sơn!
Ông Nguyễn Văn Tùng, công nhân Công ty DanuVina trong khi xây nhà kho bị ngã dàn giáo, gãy tay, gãy xương chậu, đã về hưu rồi nhưng ông cũng yêu thích công việc lại cũng tham gia nhận sửa chữa nhà. Ông nói làm được gì cũng làm, có thu nhập mà còn thấy vui.
Mặc dù bị thương tật do tai nạn lao động, chuyện ngoài ý muốn, nhưng với sự chăm lo của xã hội dành cho mình, anh em cảm thấy như có thêm sức mạnh, cố gắng không để gục ngã, dù tàn nhưng không chịu phế. anh Tuấn Sơn ở quận 3, người mất 2 tay là chủ hồ nuôi cá cảnh, đạt nhiều huy chương trong các hội thi cá cảnh của TP đã nhắn nhủ với anh em bị tai nạn lao động như thế./.
Hoàng Diệu

