Giá cả tăng cao, bệnh viện và bệnh nhân đều gặp khó

(VOH) - Sở Y tế TPHCM đang xem xét việc điều chỉnh giá thuốc của một số đơn vị theo đúng tinh thần hướng dẫn của Bộ y tế và cục quản lý dược. Nhưng trước đó, chưa cần đợi đến việc điều chỉnh này, trong cơn bão giá, nhiều loại thuốc tây đã âm thầm tăng giá một cách chóng mặt. Gánh nặng này một lần nữa lại đặt lên đôi vai gầy của người dân.

Giá cả tăng cao, bệnh viện và bệnh nhân đều gặp khó

(VOH) - Sở Y tế TPHCM đang xem xét việc điều chỉnh giá thuốc của một số đơn vị theo đúng tinh thần hướng dẫn của Bộ y tế và cục quản lý dược. Nhưng trước đó, chưa cần đợi đến việc điều chỉnh này, trong cơn bão giá, nhiều loại thuốc tây đã âm thầm tăng giá một cách chóng mặt. Gánh nặng này một lần nữa lại đặt lên đôi vai gầy của người dân.

Chủ nhật vừa rồi, Anh Tú chở vợ và con gái đi khám bệnh ở khoa phụ sản bệnh viện Đại học y dược, tiền khám định kỳ so với hai tháng trước đã tăng lên 25%, tức từ 30.000 đồng lên 40.000 đồng. Sau khi đóng tiền xong, Anh Tú tặc lưỡi cho qua, thời điểm bão giá mà, tăng như thế này là ít. Vâng, Anh Tú chỉ là một trong số ít những gia đình may mắn chỉ thỉnh thoảng mới phải đến bệnh viện, hơn nữa lại đi khám dịch vụ do vậy sự thay đổi về giá tiền khám không khiến anh bận tâm. Nhưng với những bệnh nhân thường xuyên gắn bó cuộc sống của mình với bệnh viện, với những toa thuốc điều trị liên tục thì họ cảm nhận rất rõ áp lực của cơn bão giá đè nặng lên mình như thế nào.

Chị Nguyễn Ánh Châu, năm nay 42 tuổi hiện là công nhân ở Bình Dương, chẩn đoán u vú nhưng lành tính đã điều trị gần một năm nay ở bệnh viện Ung bướu TPHCM. Khi phát hiện bệnh, chị Châu đang làm việc tại xưởng gốm Tín Mỹ với mức lương 945 ngàn, có thẻ bảo hiểm y tế đã giúp chị tạm quên đi nỗi lo tiền viện phí, thuốc thang. Sau đó một thời gian, mất việc làm, chị Châu phải mua thuốc tư nhân. Những đơn thuốc hơn 400 ngàn một lần, khiến chị cảm thấy khó thở hơn với cuộc sống. Hiện chị đã tìm được một công việc khác, với mức lương hơn 1,1 triệu đồng và trở lại khám bệnh bằng bảo hiểm y tế. Nhưng do thời gian đi khám bệnh công ty chỉ cho nghỉ một ngày nếu nghỉ qua ngày thứ hai chị Châu sẽ mất 250 ngàn tiền chuyên cần, bệnh viện lại quá đông nên nhiều chi phí chị Châu phải tự khám ngoài. Trước siêu âm là 80 ngàn, thì nay đã lên 100 ngàn. Gánh nặng giá cả đặt lên vai người nghèo. Chị Châu tâm sự:

Bệnh viện Nguyễn Trãi, có khoảng 80% là bệnh nhân bảo hiểm y tế. Dù cũng chịu ảnh hưởng bởi cơn bão giá nhưng bác sĩ Võ Văn Tiến, phó giám đốc bệnh viện Nguyễn Trãi cho biết, không thể tự điều chỉnh viện phí mà phải làm tờ trình cho Sở y tế duyệt. Nhưng bác sĩ Võ Văn Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi, cho biết, ở khu vực phòng bệnh dịch vụ không thể giữ mãi giá cũ trong khi giá điện, nước và nhiều thứ phục vụ khác cho sinh hoạt người bệnh như xà phòng, chổi ….đã tăng từ lâu. Do vậy tăng tiền phòng là cứu cánh của bệnh viện trong lúc này. Vài tháng nay tiền phòng dịch vụ của bệnh viện đã tăng lên 180.000 / ngày, trước đây là 120.000 đồng/ngày. Ông Tiến cho biết thêm:

Không thể phủ nhận một thực tế, giá cả tăng cao đã khiến cho nhiều bệnh viện cũng căng thẳng trong khâu nhân sự. Như lời tâm tình của ông Tiến, đối với bệnh nhân có bảo hiểm y tế, mức giá quy định tiền phòng, tiền công khám theo thông tư 14 không thay đổi, nên bệnh viện thu vào ít nhưng chi ra nhiều từ đó dẫn đến tình trạng không tăng thu nhập được lên cho cán bộ, nhân viên y tế nên nhiều người đã bỏ bệnh viện công sang bệnh viện tư làm để có thu nhập cao hơn trang trải cho cuộc sống gia đình trong thời “gạo châu, củi quế”.

Tiền phòng dịch vụ có tăng, nhưng dĩ nhiên, không vì cơn “bão giá” mà thuốc men bị cắt giảm xuống đối với bệnh nhân BHYT. Bệnh nhân Nguyễn Thị Tuyết - ngụ Quận 1:

Khảo sát thị trường tân dược trong 6 tháng đầu năm của Hiệp hội sản xuất kinh doanh Việt Nam cho thấy, tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, mức tăng bình quân với mặt hàng thuốc nhập khẩu là 9,13% và sản xuất trong nước là 12,86%. Tuy nhiên theo khảo sát của Sở y tế TPHCM chỉ số tăng giá thuốc kể cả thuốc nội và thuốc ngoại tại TP chưa tới 3%. Một con số quá chênh lệch so với hiệp hội sản xuất kinh doanh Việt nam.

Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, giám đốc Sở y tế TPHCM khẳng định, TP không thiếu thuốc điều trị, các đơn vị vẫn tiếp tục cung cấp thuốc cho các bệnh viện theo hồ sơ thầu đã ký như trước đây và Sở cũng đã tiếp nhận đơn xin tăng giá thuốc của một số đơn vị, ông Châu cũng khẳng định khó có thể kìm cương giá thuốc trong thời điểm hiện nay nhưng sẽ phải xem xét giá thuốc tăng theo một trình tự hợp lý. Hiện nay đã có 6 doanh nghiệp xin tăng 200 mặt hàng thuốc. Bác sĩ Nguyễn Văn Châu nói:

Bị bệnh đã là không may mắn với nhiều bệnh nhân, với tình hình giá cả như hiện nay áp lực lại chồng lên áp lực. Với các bệnh viện buộc phải lèo lái con thuyền trong thời điểm giá cả tăng cao cũng không phải là điều đơn giản. Trong thời điểm này, nhiều bệnh nhân nghĩ đến việc mua bảo hiểm y tế dù trước đó họ chưa từng có ý định cầu viện vào tấm thẻ nhỏ màu xanh đó.

Xuân Hương