Sài Gòn, người dân bất ngờ với giá xăng mới
(VOH) - Sáng 21/07, liên bộ Thông tin Truyền thông, Tài chính và Công Thương đã tổ chức họp báo và ban hành Quyết định số 57/2008/QĐ- BTC cho phép các doanh nghiệp xăng dầu tăng giá bán trên thị trường. Và kể từ thời điểm 10 giờ sáng, đồng loạt tất các các cây xăng, các đại lý bán xăng dầu trên cả nước đã điều chỉnh ngay giá bán.
Theo đó, giá xăng A92 từ 14.500 tăng lên 19.000 đồng/lít, xăng A95 từ 14.800 đồng/lít lên thành 19.300 đồng/lít, dầu Diezen từ 13.950 vọt lên 15.950 đồng/lít. Còn giá dầu lửa từ 13 .900 đồng/lít nhảy lên 20.000 đồng/lít.
Những ngày trước đây, dư luận đã nghe phong phanh xăng dầu sẽ lại tăng giá, tuy nhiên mức tăng sáng nay mà các Bộ Ngành liên quan công bố đã thật sự làm cho người dân và giới chủ xe choáng váng. Quan sát ở hầu hết các cây xăng tại các quận 1, 3, 5, 10 … mọi việc diễn ra bình thường cho đến trước thời điểm 10 giờ sáng, bởi không có nhiều người biết hôm nay xăng dầu lại tăng giá. Nhưng sau khi báo chí công bố thông tin nhanh từ cuộc họp ở Hà Nội là giá xăng dầu tăng lên, nhiều người đã tập trung đông đảo ở các cây xăng hy vọng sẽ mua được xăng với mức giá cũ 14.500 đồng/lít. Dù vậy, các đại lí xăng dầu đã nhanh hơn tất cả. Tại cay xăng số 25 - Hai Bà Trưng:
Thật ra, không phải cây xăng nào cũng kịp dán công khai mức giá mới, nhưng họ cũng không bán với giá cũ. Điều này đã làm cho khách hàng bị bất ngờ. Bởi không có nhiều người biết xăng dầu lên gi ở thời điểm trước 11 giờ, chỉ khi nào họ đến các trạm xăng thì biết:
Lo lắng nhất có lẽ là giới xe ôm. Hiện nay nghề xe ôm khó ăn hơn cách đây năm, bảy năm. Bão giá hoành hành từ đầu năm đến nay đã làm cho người dân nghèo nói chung và giới xe ôm nói riêng đuối sức. Đến sáng hôm nay, nghe xăng tăng thêm 4.500 đồng/lít họ thật sự bị xốc.
Xăng tăng giá, người nghèo lúng túng nhưng ngay cả giới khá giả đi xe hơi hay loại xe tay ga cũng rất bất ngờ. Anh Nguyễn Văn Sơn ở quận 5 cho biết:
Với giới chủ xe buýt, đợt tăng giá xăng dầu trước đây vào cuối tháng 2/2008 đã khiến họ lao đao vì thu không đủ bù chi, dù Nhà Nước đã trợ giá; lần này, giá xăng dầu lại tăng đến mức kỉ lục càng làm cho nhà xe bị thủng túi Tại Bến xe miền Dông vào trưa hôm nay, hầu hết các chủ xe mà chúng tôi tiếp xúc đều thờ người ra với đợt tăng giá lần này. Anh Vũ Đức Khanh- chủ xe thuộc HTX 25 Bến xe miền Đông bộc bạch:
Một xe mini Buýt chỉ chứa được 10 người- tức bán được 10 vé; mỗi vé 3 .000đồng tính ra chủ xe chỉ thu 30.000 đồng/chuyến; trong khi lâu nay, mức trợ giá của Nhà Nước đã thấp, nay cộng thêm xăng dầu lên cao nên nhà xe nắm chắc phần lỗ. Trong khi đó để thực hiện đúng lịch trình tuyến xe, nhà xe phải bơm xăng đầy đủ chứ không thể tiết kiệm như chuyện ăn uống. Anh Vũ Đình Kiểm- chủ xe và 1à tài xế thuộc HTX 16- Sở Giao thông Công Chánh TP cho biết:
Không chỉ ở TPHCM, hầu hết các khu vực có cây xăng ở các khu vực trung tâm Hà Nội đều xảy ra tình trạng tắc đường. Điển hình như tại cây xăng ở phố Giảng Võ (gần bến xe Kim Mã), ngay từ 9h30, trước thời điểm tăng giá xăng nửa tiếng, có đến hàng trăm chiếc ô tô, xe máy đến mua xăng, đậu tràn lan dưới đường khiến khu vực ngã ba Nguyễn Thái Học - Giảng Võ ngay lập tức bị tắc đường. Các cây xăng gần đường Láng Hạ - chợ Thành Công, cây xăng Nam Đồng ở phố Tây Sơn cũng xảy, ra tình trạng tương tự. Thậm chí tại khu vực cây xăng Nam Đồng, tình trạng tắc đường xảy ra khá lâu và kéo dài tới hàng trăm mét, cho đến 10h20 vẫn chưa hết.
Tại 2 cây xăng lớn của TP Huế là Cửa hàng xăng dầu số 1 và số 2 trên đường Hùng Vương có tới hàng trăm người điều khiển ô tô, xe máy đứng đợi tới lượt mua xăng từ 9 giờ sáng. Tại cây xăng Phủ Thuận trên đường Lê Duẩn, nhiều người dân mang can loại 20 lít ra chen lấn đề mua xăng.
Còn tại Đà Nẵng, từ 9h30, ô tô, xe máy ùn ùn kéo nhau đến các cây xăng. Tin giá xăng tăng thêm 4.500 đồng lít đã loan đi với tốc độ tên lửa. Nhiều nhân viên văn phòng bất chấp đang giờ làm việc cũng tranh thủ đi đổ xăng trước khi bảng giá mới được niêm yết.
Huỳnh Sang
