
Xuất khẩu gạo năm 2011 đạt 4 tỷ USD. Ảnh: Internet
Nghĩ cũng vui. Từ khi có Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 10, hơn 20 năm
nay, nông dân được làm chủ miếng vườn, mảnh ruộng của mình thì sức sản xuất bung
mạnh, giống như sông Cửu Long vào mùa lũ chẩy ào ạt, lênh láng, phung phí chẳng
tiếc sức lực…. Vì thế, đồng ruộng lúc nào cũng tất bật,xanh tươi, mùa vụ nối
tiếp nhau mang lại những niềm vui. Cả năm con rồng này cũng thế, tờ lịch cũ chưa
kịp rơi hết thì ngành nông nghiệp đã tính sổ. Năm 2011, cả nước xuất khẩu nông
lâm thủy sản đạt gần 25 tỉ USD, cao hơn năm ngoái hơn 5 tỉ USD. Cả gạo, cà phê,
cao su, hạt tiêu, hoa quả, rau mầu đến tôm, cá, heo, bò, đều có sản lượng cao
hơn hoặc bằng so với năm 2011.
Trong đó, ấn tượng nhất vẫn là hạt gạo. Một năm cả nước thu họach với sản lượng
kỷ lục, hơn 42,2 triệu tấn, tăng trên 2,3 triệu tấn so với năm ngoái. Năm 2011,
lượng gạo xuất khẩu cao chưa từng có, hơn 7,1 triệu tấn là 1 trong 4 mặt hàng có
kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỉ USD. Tiếp đến là con tôm, và con cá ba sa vẫn giữ
vững ở “ngôi đầu” trong các mặt hàng thủy sản xuất khẩu, trở thành món ăn được
ưa chuộng của người tiêu dùng ở gần 90 quốc gia trên thế giới. Rồi thì cà phê,
trà, cao su… những con số đều rất ấn tượng. Cà phê đạt hơn nửa triệu ha, sản
lượng khoảng 1,17 triệu tấn (tăng 5%)… Cao su đạt 834 ngàn ha (tăng 85 ngàn ha),
sản lượng đạt 812 ngàn tấn (tăng 8%).
Có thể nói, mùa Xuân đã đến rất sớm bởi bao nhiêu nỗ lực cố gắng của bà con nông
dân ở khắp các vùng miền trong cả nước. Giá rét, lũ lụt, thiên tai là thế, mà
đồng ruộng vẫn xanh tươi, cây vườn vẫn đơm bông, kết trái. Bà con nông dân trong
cả nước đã ứng phó với thiên tai rất kiên cường. Nhớ hồi đầu năm, miền Bắc rét
đậm, nông dân phải giăng mùng cho trâu bò hoặc đốt lửa sưởi ấm cho cây trồng.
Còn khi nước lũ tràn về, bà con nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long phải tranh
thủ gieo mạ trong sân để gieo cấy kịp mùa vụ lúc con nước xuống. Thời tiết khí
hậu ngày càng khắc nghiệt, nông dân cũng đã tự thay đổi. Có khi là chuyển đổi
mùa vụ, tận dụng những lúc thời tiết thuận lợi nhất để đưa cây lúa xuống ruộng.
Hay chuyển đổi cây trồng, chọn những giống cây chịu hạn, chịu mặn để thích ứng
với tình trạng biến đổi khí hậu. Hoặc tích cực áp dụng các biện pháp tưới tiết
kiệm, ủ rơm, phủ bạt, trồng cỏ để hạn chế lượng nước bốc hơi. Có lẽ năm 2011 là
năm bà con nông dân nước ta “chịu” thay đổi một cách tích cực nhất. Thay đổi
trong cung cách làm ăn và cả trong nếp suy nghĩ. Nếu như một vài năm trước, nông
dân còn đắn đo ngần ngại khi phải xóa bỏ những bờ ranh, bờ thửa tham gia các
“cánh đồng mẫu” thì năm ngoái, đã có hàng chục ngàn hộ nông dân đồng bằng sông
Cửu Long đăng ký tham gia mô hình này với diện tích hơn 7800 ha. Nghĩa là giờ
đây bà con đã tin tưởng vào cách làm ăn mới và không để những mảnh ruộng bờ
ranh, bờ thửa chật hẹp cố hữu ràng buộc mình. Cũng nhờ sự thay đổi ấy mà năm
2011, cây lúa và việc xuất khẩu lúa gạo mới có sự “đột biến” đáng kể về năng
suất, sản lượng và phần nào cả về phẩm chất hạt gạo làm không ít người ngỡ
ngàng..
Dù sao đó cũng mới là những thay đổi bứoc đầu. Nhưng đó lại chính là những tín
hiệu vui khẳng định sự đúng đắn của việc tích cực triển khai các chính sách về
“tam nông” của Đảng và nhà nước trong gần 3 năm qua. Nông dân được dậy nghề, kể
cả nghề “trồng lúa”, đã làm ăn ngày càng bài bản khoa học hơn. Việc nhà nước ban
hành các chính sách “tạm trữ” lương thực, “tạm trữ” cá ba sa, hỗ trợ xăng dầu
cho người đi biển... càng khiến bà con yên tâm gắn bó với đồng ruộng, biển đảo.
Các chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, đưa doanh nghiệp về với nông
dân như mở ra những chân trời mới trong cách thức làm ăn.. Đặc biệt phong trào
cả nước chung tay xây dựng Nông thôn mới đã thực sự mang lại một động lực mạnh
mẽ cho nông thôn, nông nghiệp VN khi vai trò làm chủ của người nông dân được đề
cao...
Biết rằng kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều gia đình phải chắt chiu dành dụm để
vui Tết, đón xuân nhưng rõ ràng mùa Xuân Nhâm Thìn này là một mùa Xuân có những
khởi sắc rõ rệt, báo hiệu những thay đổi lớn lao và tốt đẹp cho nông nghiệp,
nông thôn VN./

