Xuất hiện trễ hơn 30 phút tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump cho biết ông gần như thức trắng đêm để theo dõi diễn biến chiến dịch.
Ông nói Mỹ đã triển khai sức mạnh quân sự áp đảo từ trên không, trên bộ và trên biển trong kế hoạch bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ông Trump cho rằng đây là "cuộc phô diễn sức mạnh" chưa từng thấy kể từ Thế chiến II.
Tổng thống Trump cùng Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tại họp báo - Ảnh AFP
Ông Trump so sánh chiến dịch này với các động thái quân sự trước đây như cuộc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6; chiến dịch hạ thủ lĩnh phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Al-Baghdadi và vụ ám sát tướng Iran Qassem Soleimani trong nhiệm kỳ đầu tiên. Theo ông Trump, không quốc gia nào có thể thực hiện một chiến dịch như cuộc đột kích vào Venezuela.
Ông Trump cho hay quân đội Venezuela nhanh chóng bị áp đảo dù có sự chuẩn bị và khẳng định không có quân nhân Mỹ nào thiệt mạng.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến dịch này "nên được xem là lời cảnh báo" khi sinh mạng người Mỹ hoặc nước Mỹ bị đe dọa chủ quyền. Ông nhấn mạnh hạm đội Mỹ vẫn đang ở trạng thái sẵn sàng triển khai hành động.
Ông Trump nhiều lần nói, Mỹ sẽ điều hành Venezuela cho đến khi có một lộ trình rõ ràng, đồng thời bác bỏ khả năng duy trì chính quyền của ông Maduro dưới một lãnh đạo khác. Tổng thống Mỹ cho rằng điều này sẽ giúp người dân Venezuela trở nên tốt hơn.
Theo ông Trump, các công ty dầu mỏ Mỹ sẽ tham gia các dự án năng lượng quy mô lớn tại Venezuela, sẽ tạo nguồn thu cho Venezuela.
Tại họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Dan Caine cho hay, chiến dịch đột kích Venezuela mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối" triển khai theo đề nghị của Bộ Tư pháp.
Theo tướng Caine, khoảng 150 máy bay được triển khai trên toàn bộ Tây Bán cầu, vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Venezuela, tạo an toàn để trực thăng quân sự tiến vào thủ đô Caracas. Có một trực thăng bị trúng đạn nhưng vẫn có thể tiếp tục hoạt động.
Phi đội trực thăng dưới yểm trợ của không quân đã tiếp cận nơi ở và đột kích bắt giữ ông Maduro lúc khoảng 1h sáng, đặc nhiệm Mỹ đối mặt với sự kháng cự từ lực lượng phòng thủ.
Sau đó, ông Maduro và vợ được chuyển lên tàu đổ bộ USS Iwo Jima, hiện đang trên đường tới New York.
Hình Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị còng tay - Ảnh: TruthSocial/realDonaldTrump
Trong một động thái trước đó, Tổng thống Donald Trump vừa đăng trên mạng xã hội Truth Social bức ảnh được mô tả là Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trên tàu chiến USS Iwo Jima. Trong ảnh, ông Maduro mặc áo nỉ và quần thể thao màu xám, bị bịt mắt, bị còng tay.




