Makarapa ngộ nghĩnh

(VOH) - Cùng với chiếc kèn Vuvuzela, mũ Makarapa trở thành món hàng "hot" ở vòng chung kết World Cup 2010.

Makarapa là sản phẩm được làm hoàn toàn bằng tay, vẽ màu cũng bằng tay. Nó rất phổ biến không chỉ ở các sân bóng đá mà được sử dụng ở tất cả các khán đài các môn thể thao khác tại Nam Phi. Nguồn gốc của chiếc mũ đặc biệt này khá bất ngờ khi người được coi là "sáng tạo" ra nó là một thợ mỏ có tên Alfred Baloyi. Năm 1979, Alfred Baloyi tham dự một trận đấu giữa đội bóng yêu thích của ông là Kaizer Chiefs và CLB Moroka Swallows. Trận đấu đó đã xảy ra bạo loạn. Các CĐV ném chai lọ vào nhau, nhiều người bị thương ở đầu. Vì thế, Baloyi nghĩ phải thiết kế ra chiếc mũ này, vừa để đẹp mắt vừa bảo vệ cái đầu.






World Cup 2010 là dịp để người dân Nam Phi trình diễn Makarapa.

Những chiếc Makarapa dành cho cổ động viên Argentina.
Cổ động viên Hy Lạp.
Cổ động viên Thụy Sĩ.

Thảo Ngọc (Theo FoxSport, Reuters)