Trung tâm TP kẹt cứng trong đêm giáng sinh

(VOH) - Từ 7 giờ tối, các con đường hướng về trung tâm thành phố như Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn…nhiều đoạn đã không thể đi được do dòng người và xe cộ mỗi lúc một đông đổ về hướng nhà thờ Đức Bà.

Trung tâm TP kẹt cứng trong đêm giáng sinh

(VOH) - Hôm qua (24-12), đồng bào theo đạo Thiên Chúa giáo khắp nơi trên cả nước đã vui mừng đón Lễ Noel -mừng Thiên Chúa Giáng sinh năm 2009 trong không khí trang trọng, vui tươi và ấm áp.
Từ 7 giờ tối, các con đường hướng về trung tâm thành phố như Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn…nhiều đoạn đã không thể đi được do dòng người và xe cộ mỗi lúc một đông đổ về hướng nhà thờ Đức Bà. Phóng viên

VOH ghi nhận qua phóng sự ảnh.

18g30, trụ sở UBND TP lên đèn, đường sá vẫn còn khá thông thoáng

Nhưng đến 19g00 tình trạng ùn ứ bắt đầu xuất hiện trên đường Lê Duẩn

Người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường, xen lẫn với xe máy.

Hàng xe máy…

…và người buôn bán lấp kín vòng ngoài công viên 30-4.

Bãi cỏ được “trưng dụng” dù ngày thường bị cấm

Nhà thờ Đức bà ngập trong biển người.

Hàng quán tấp nập trên vỉa hè.

Làm sao qua đường đây ta?

Trong không gian đông đặc tiếng ồn và khói bụi vẫn có màn đấu cờ tướng 1 chọi 3 thu hút người xem trên vỉa hè đường Đồng Khởi.

Thương xá Tax sáng đèn rực rỡ nhưng đóng cửa từ lúc 20g00 vì ngại quá tải lượng khách vào bên trong chụp hình. Diamond Plaza cũng đóng cửa sớm 15 phút sau đó.

Cảnh sát thiết lập vành đai cho khu vực người đi bộ.

Quang cảnh lúc 21g30 ở khu vực trung tâm.

Hơn 22g00, dòng người rời trung tâm bị kẹt cứng ở vòng xoay Lê Duẩn.

 

Lê Nguyễn