Hoạt động nhằm góp phần chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tiếp tục đến trường trong năm học 2022 - 2023.
Với nụ cười rạng rỡ trong niềm vui vì năm nay vẫn được cắp sách đến trường, Hoàng Hải Quỳnh (ngụ Quận Phú Nhuận) - học sinh lớp 12 chuyên Văn, Trường Trung học phổ thông Gia Định cho biết đây là năm thứ ba em nhận được học bổng Nguyễn Thị Minh Khai. Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, ngoài giờ học, Hải Quỳnh còn nhiệt tình tham gia các công tác Đoàn, hỗ trợ Chi hội Phụ nữ tại địa phương. “Học bổng là nguồn động lực để em cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống cũng như sau này trở thành người có ích cho xã hội và tiếp bước các cô chú làm những hoạt động ý nghĩa thế này”.
Những năm gần đây ngoài các suất học bổng được trao tặng cho các em học sinh còn có học bổng “Nâng bước em đi”, gồm 18.000.000đ/suất)/năm dành cho sinh viên đại học. Điển hình như em Trương Nữ Kiều My - sinh viên năm 3 Trường Đại học Tài chính – Marketing chia sẻ, nhờ có học bổng này mà em đã học được đến năm thứ 3 đại học. Em đã cố gắng và nỗ lực để mỗi ngày vượt quãng đường 40 km từ Nhà Bè đến Thủ Đức để đi học. “Đối với em thì rất mệt và áp lực. Sáng sớm 5 giờ em dậy để đi học nhưng ngày nào cũng đi vậy thì mình cũng suy nghĩ và tự tạo động lực cho mình đến trường. Em đang học ngành Truyền thông Marketing. Đây là một ngành mà em rất thích nên em muốn sau này ra trường sẽ có những cơ hội để mình có thể hoàn thành thật tốt và phát triển bản thân nhiều hơn, trang trải cho cuộc sống và nếu có dư, mình có thể giúp đỡ được cho các thế hệ sau này”, Kiều My chia sẻ.
Còn em Nguyễn Thị Minh Truyền là sinh viên năm cuối ngành Đông Nam Á học, Trường Đại học Mở TP.HCM. Gia đình của Truyền có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, năm nay mẹ Truyền đã 59 tuổi, sức khỏe yếu nên không thể đi làm được nhiều, nên có lúc tưởng như em phải bỏ học giữa chừng. Truyền tâm sự: “Em nghĩ nếu không có học bổng “Nâng bước em đi” thì chắc có lẽ việc học đại học của em đã dang dở, vì mẹ em đã lớn tuổi, không đủ sức khỏe và kinh tế để chăm lo cho việc học của em. Cũng như số tiền học phí rất lớn, hơn 20 triệu/năm và nếu có đi làm thêm, em không chắc có thể duy trì được việc học. Cho nên từ lần đầu tiên nghe tin em được nhận học bổng “Nâng bước em đi” cho đến tận bây giờ, em luôn cảm ơn các cô đã động viên và đồng hành cùng em để hoàn thành việc học đại học”.
Tại buổi lễ, bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM cho biết, học bổng Nguyễn Thị Minh Khai được các cấp Hội trong toàn Thành phố, từng chi, tổ Hội, mạnh thường quân giúp các em nghèo hiếu học có thêm kinh phí và tạo động lực cho các em nỗ lực học tập tốt. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp còn quan tâm trợ vốn, vận động xây dựng mái ấm tình thương cho các gia đình có con được xét cấp học bổng Nguyễn Thị Minh Khai. Việc làm này của Hội Liên hiệp Phụ nữ được xem như một nguồn động viên giúp các gia đình cam kết vượt qua khó khăn bảo đảm cho con em theo đuổi việc học đến nơi đến chốn. Qua 32 năm thực hiện chương trình, đến nay đã có 277.783 lượt em học sinh, sinh viên thụ hưởng từ chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, với tổng số tiền hơn 206 tỷ đồng. “Qua thời gian như thế thì điều đầu tiên là với những năm đầu, thông qua chương trình của Hội để giảm và không có trẻ bỏ học do hoàn cảnh khó khăn. Thứ hai là thông qua các suất học bổng như vậy, các cấp Hội cũng nắm được hoàn cảnh các em khó khăn và có những buổi tuyên truyền, truyền thông cho phụ huynh để giúp cho họ có điều kiện vươn lên và chăm sóc cho các em tốt hơn”, bà Hoa cho biết thêm.
Chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai ra đời từ những năm 1989, đến năm 1990 được Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố chỉ đạo nhân rộng trên tất cả các phường, xã, thị trấn. Trải qua 32 năm kiên trì thực hiện, học bổng Nguyễn Thị Minh Khai đã gieo vào các em những hạt mầm yêu thương theo suốt hành trình vào đời. Để từ đó, các em tiếp nối yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh.



