|
Đặc biệt, những vụ việc trên đều liên quan và có sự tiếp tay đắc lực của đội ngũ cán bộ nhà nước. Tuy trong năm 2007 vừa qua, số vụ thanh tra đất đai trên địa bàn thành phố không nhiều, nhưng mỗi khi thành phố lập đoàn thanh tra thì luôn phát hiện ra những vụ sai phạm nghiêm trọng liên quan đến vấn đề này. Một số vụ nổi cộm có thể kể đến như: Vụ tiêu cực đất đai của nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Trần Kim Long; Vụ sai phạm của cán bộ huyện Cần Giờ trong dự án khu dân cư Phước Lộc-Cần Giờ. Và đặc biệt, vụ tiêu cực đất đai ở huyện Hóc Môn mà ông Nguyễn Văn Khoẻ-Chủ tịch UBND huyện là “chủ xị của những sai phạm”.
Quận Gò Vấp là một trong những quận của thành phố có nhiều cán bộ sai phạm bị kỷ luật liên quan đến vấn đề đất đai và nhà ở. Chỉ riêng trong năm 2007, từ việc thanh tra, Quận ủy-UBND quận Gò Vấp đã xử lý kỷ luật 11 cán bộ chủ chốt từ quận đến phường. Qua kiểm soát việc chi tiêu ngân sách nhà nước đã phát hiện 130 món tiền chi thừa và kiến nghị thu hồi ngân sách tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Trong số 11 cán bộ bị xử lý kỷ luật thì trong đó liên quan đến vấn đề đất đai và nhà ở chiếm gần 2/3 cán bộ bị xử lý. Có thể thấy, bài học về những sai phạm nghiêm trọng của nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Trần Kim Long đã không thức tỉnh được đội ngũ cán bộ ở quận Gò Vấp mà họ tiếp tục “tạo ra những sai phạm” và tất cả những sai phạm này đều có một điểm chung liên quan đến vấn đề đất đai.
3 tháng đầu năm nay, quận Gò Vấp lại có thêm 3 cán bộ bị xử lý, trong đó ông Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tịch phường 11 bị đình chỉ công tác và ông Lê Văn Bình-Chủ tịch phường 12 cùng với ông Lê Văn Liêm-Cán bộ địa chính phường 11 bị tạm giam chờ điều tra. 3 “cán bộ” bị kỷ luật và bị cơ quan điều tra tạm giam này đều cũng liên quan đến một vấn đề “nổi cộm của quận Gò Vấp” đó là đất đai, nhà cửa. Chẳng lẽ cái ung nhọt về đất đai ở Gò Vấp đã và đang mọc trở lại?
Một cán bộ phường của quận Gò Vấp đã từng tâm sự với chúng tôi: “Vụ việc ở 2 phường 11 và 12 không phải chỉ mới xảy ra và bị phát hiện mà nó đã có từ lâu trước khi thành phố có chủ trương tách phường. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Để xảy ra sự việc trên là do chúng ta không xử lý nghiêm ngay từ đầu.”
Rõ ràng là sự vụ ông Chủ tịch phường 12 Lê Văn Bình, có thái độ hạch sách, vòi vĩnh tiền của người dân và nhận hối lộ đã có từ lâu. Người dân đã nhiều lần gởi đơn tố cáo vụ việc trên đến ông Chủ tịch quận Gò Vấp. Và chính ông Trương Văn Non-Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cũng thừa nhận là đã nhận được đơn tố cáo của dân. Thế nhưng, không hiểu sao đến năm 2008, quận mới cho phanh phui sự việc này. Chẳng lẽ 94% hồ sơ cần xác nhận hợp thức hóa nhà ở phường 12 bị trễ hẹn một thời gian rất dài mà quận không hay, không biết? Và có lẽ là còn phải chờ cho quận có thời gian xác minh?
Là quận đầu tiên của thành phố thực hiện thí điểm việc thi tuyển công chức công khai, rộng rãi. Cách làm này đã được UBND thành phố biểu dương và đánh giá cao và khuyến khích các quận-huyện khác của thành phố học tập cách làm của quận Gò Vấp. Thế nhưng, từ những vụ việc trên cho thấy việc phân bổ và phân công cán bộ ở quận Gò Vấp đang có vấn đề? Chỉ riêng vấn đề nhà đất, cuối năm 2007 vừa qua, lãnh đạo UBND quận đã buộc phải công khai xin lỗi dân do chậm trễ giải quyết. Theo thống kê, năm 2007 có 6.937 trường hợp được quận giải quyết cấp giấy chủ quyền nhà, nhưng có đến 5.033 trường hợp bị trễ hạn so với quy định. Tình trạng trễ hạn được thanh tra quận kết luận là do cách hành xử tùy tiện của một số cán bộ nhà đất và thậm chí một số vị “cán bộ chủ chốt” cấp phường có dấu hiệu bao che tiêu cực mà cụ thể là 2 “ông Chủ tịch phường 11 và phường 12”.
Qua những vụ việc trên, một cán bộ ở phường chua xót tâm sự: “Công việc giải quyết hồ sơ nhà đất ở cấp phường đang bị quá tải. Cán bộ chuyên môn vừa thiếu lại vừa yếu. Thử hỏi một phường như phường 11 một thời gian dài không có Phó Chủ tịch phụ trách quản lý đô thị mà việc gì liên quan đến đất đai hay nhà cửa, ông Chủ tịch phường phải nhờ đến sự tư vấn của một cán bộ địa chính và chỉ vì tin tưởng cán bộ cấp dưới để rồi xảy ra vụ việc này. Mà hiện nay lại đòi hỏi phải đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giảm phiền hà và đi lại của người dân. Mình không tin tưởng cấp dưới thì không làm được, công việc chậm trễ thì quận khiển trách mà tin tưởng cấp dưới nhưng cấp dưới có vấn đề hay trình độ hạn chế thì Chủ tịch phường lãnh đủ và có ngày ngồi tù như chơi”
Bài học về vụ việc tiêu cực đất đai của nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Trần Kim Long vẫn còn rành rành trước đó và mới đây quận Gò Vấp lại tiếp tục để xảy ra những vụ việc cũng lại liên quan đến đất đai, nhà cửa làm cho người dân hết sức bức xúc. Cứ mỗi khi xảy ra vụ việc gì liên quan đến cán bộ thì chúng ta lại hay có thói quen đổ lỗi là do trình độ năng lực của cán bộ hạn chế. Thiết nghĩ, qua những vụ việc trên, quận Gò Vấp cần xem lại việc cán bộ sai phạm nhiều là do năng lực hay do cách quản lý và phân công của mình? Và không biết liệu ông chủ tịch UBND quận Trương Văn Non cùng với đội ngũ cán bộ của mình có thể chèo chống để vượt qua những khó khăn mà quận Gò Vấp đang gặp hiện nay?
|