Khán giả mãn nhãn với màn trình diễn của U19 Việt Nam

(VOH) - Ngày 6/1, giải bóng đá U19 Quốc tế - Cup Nutifood 2014 đã khai mạc trên sân vận động Thống Nhất, TPHCM. Sân Thống Nhất hôm qua cũng được hâm nóng với bầu không khí cuồng nhiệt của hàng chục ngàn khán giả đến cổ vũ cho các cầu thủ U19 VN lần đầu tiên ra mắt người hâm mộ trên sân nhà.
U19 VN (áo trắng) bị đeo bám chặt do U19 AS Roma chủ trương phòng ngự triệt để. (Ảnh: Q.Liêm)  

Các tuyển thủ U19 Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin trong trận đấu với U19 AS Roma bằng lối chơi kỹ thuật nhuần nhuyễn, khéo léo. Đông đảo CĐV có mặt trên sân Thống Nhất liên tục trải qua những cảm giác hò reo phấn khích khi chứng kiến các cầu thủ U19 VN chơi bóng rực lửa và đẹp mắt. Các CĐV hò hét, cổ vũ tưng bừng lối chơi phối hợp nhanh và bật tường một chạm tinh tế của các cầu thủ U19 VN.

Tuy nhiên, trước đối thủ đẳng cấp và chủ trương chơi phòng ngự số đông, các cầu thủ trẻ của chủ nhà chỉ một lần đưa được bóng vào lưới đối thủ từ chấm 11 mét, trong khi phải nhận 2 bàn thua từ các pha phản công sắc nét điển hình  của người Ý. Chung cuộc, U19 VN ngậm ngùi chấp nhận thất bại 1-2.

Dù thua trận, U19 VN đã nỗ lực chơi một trận rất hay đến tận phút cuối. Tan trận, hàng ngàn khán giả vẫn nán lại sân để động viên và vỗ tay tán thưởng các cầu thủ. Phát biểu sau trận đấu, HLV đội U19 VN Guillaume Graechen bày tỏ: "Tôi rất thất vọng vì thua trận nhưng lại hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Sau trận đấu, chúng tôi có được một bài học lớn về sự hiệu quả. U19 AS Roma chỉ có 4 cơ hội, nhưng họ ghi 2 bàn, trong khi chúng tôi giữ bóng nhiều, nhưng không tạo được nguy hiểm. Tôi nghĩ thất bại này là có ích vì nó giúp các cầu thủ nhận ra được những điểm yếu của mình. Các bàn thua đều đến từ những sai lầm cá nhân. Về thế trận, thật sự rất khó khăn khi phải đối mặt với một đối thủ thi đấu theo chiến thuật phòng ngự triệt để như vậy, khi họ đổ bê-tông trước khung thành với 9 cầu thủ thể hình cao to và phòng ngự cực kỳ kín kẽ”.

Trong khi đó, HLV Alberto De Rossi của AS Roma cho biết: "Trước trận đấu, tôi không hề có ý định cho các cầu thủ thi đấu phòng ngự, nhưng lối chơi pressing của U19 Việt Nam buộc các học trò của tôi phải lùi sâu. Tôi thật sự rất ấn tượng và bất ngờ trước lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ U19 Việt Nam. Rất nhiều cầu thủ của U19 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng thi đấu tại Châu Âu”.

Ở trận đấu trước đó, U19 Tottenham đã ngược dòng đánh bại U19 Nhật Bản 2-1.

Ngày mai, 8/1, U19 VN sẽ đối đầu cùng U19 Nhật Bản, còn U19 AS Roma gặp U19 Tottenham.

Đội hình U19 VN (Ảnh: Q.Liêm)