Chúc mừng nhà thơ Nguyễn Quang với tặng thưởng tập “79 mùa xuân nơi Bác”, thì không biết tập thơ này ông đã viết nó trong bao lâu?
Hình ảnh Bác Hồ đã ăn sâu vào người dân Việt Nam. Khi những đứa trẻ, những bé còn rất nhỏ chỉ bập bẹ biết nói thì có thể hỏi ba cháu đâu mẹ cháu đâu thì các cháu chưa chắc đã chỉ đúng nhưng hỏi Bác Hồ đâu thì cháu chỉ ngay hình ảnh Bác. Đó là ấn tượng nhất mà chúng ta không cần phải nói. Khi mình đã có ý định viết về Bác, thế nhưng mình khó thành công được nhất là viết về 79 mùa xuân nơi Bác nên lại càng khó. Tôi đã chuẩn bị hơn 4 năm sưu tầm rất nhiều bức ảnh để làm tư liệu cho mình viết và tôi cũng đọc rất nhiều tư liệu về Bác cùng rất nhiều tác phẩm khác để viết tập thơ này.
Sưu tầm hình ảnh và tư liệu về Bác, chắc hẳn rất nhiều nhưng nhà thơ chỉ chọn 79 bức ảnh để làm tập thơ này?
Tôi đã thu gom và chọn lựa trong hàng nghìn bức ảnh để tìm ra 79 bài theo ý của mình. Đồng thời, trong tất cả những bức ảnh dùng trong tập thơ này, thì cứ mỗi bài thơ là có bức ảnh của Bác. Bài đầu tiên mà tôi đặt vào tập thơ là nụ cười của Bác, tên là bài nụ cười đất nước. Và bài thơ cuối cùng là bài thơ viết về bài thơ Bác chúc tết năm 1969.
Không biết duyên cớ nào đã đưa nhà thơ Nguyễn Quang đến với con đường nghiên cứu thơ Bác?
Mùa thu năm 1969 Bác đã đi xa, đi xa mãi mãi. Có một điều trong di chúc của Người mà bất kể người dân Việt Nam nào cũng không thể thực hiện được, may chăng chỉ có trong bài thơ Bác ơi của nhà thơ Tố Hữu “Ra đi Bác dặn còn non nước. Nghĩa nặng lòng không dám khóc nhiều”. 79 mùa xuân- những bài thơ có thể chưa hẳn là thơ, dựa trên tranh của người thông qua 79 bức ảnh tư liệu được sưu tầm ở các tạp chí, báo chí có chọn lọc và những tài liệu về người đã thắp nên cảm hứng tưởng như không bao giờ ngừng lại. Biết được viết thành công về Người, về một anh hùng dân tộc, một nhà văn hoá lớn của nhân loại là điều không tưởng. Một đề tài đã có gần một thế kỷ người viết và ai cũng thấy không thật sự hoàn thành sứ mệnh của người cầm bút, nhất lại là người cầm bút nghiệp dư. Nhưng Bác Hồ - một hình tượng luôn thôi thúc người viết, người đọc, luôn cảm nhận cái mới trong Người, nơi Người. Tập thơ là tâm huyết gửi về cuộc vận động học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói lên lòng hướng về Người, hướng về đất nước.
Theo như tôi biết thì nhà thơ Nguyễn Quang đã có khá nhiều các công trình viết về Người nhưng không biết nhà văn nhà thơ Nguyễn Quang có đang ấp ủ cho mình tác phẩm nào viết về Bác?
Tôi đang viết tiểu thuyết Nắm đất nơi Người cầm ở cột mốc 198 ở Cao Bằng. Cuốn tiểu thuyết này sẽ nói được điều gì đó, rất nhỏ thôi về Bác khi Bác bước chân về đỉnh đầu đất nước.
Là người rất có tâm huyết với thơ của Bác, chắc hẳn ông cũng sẽ tiếp tục tham gia tác phẩm trong cuộc vận động học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?
Từ khi cuộc vận động ra đời thì năm nào tôi cũng tham gia và có giải, giải của tỉnh Hà Giang - cực Bắc của Tổ Quốc. Theo tôi nghĩ, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có tiếng vang rất rộng lớn và đi sâu vào mọi quần chúng nhân dân. Và đồng bào ta ở tất cả các nơi đều hưởng ứng chứ không riêng cán bộ công chức nhà nước. Vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả cao, có nhiều tác phẩm. Và càng quảng bá được nhiều tác phẩm văn học, báo chí đến quần chúng nhân dân càng đạt được hiệu quả. Thực tế ở Hà Giang đã mang lại một điều mới cho tất cả những đồng bào tại đây học tập và làm theo tấm gương của Bác.
Xin được cám ơn ông và chúc nhà văn, nhà thơ có nhiều tác
phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh!






.jpg?w=1600&q=85)














