Bồi hồi xem trẻ em thời chiến

(VOH) - Ngay sau khi ra mắt công chúng ở thủ đô Hà Nội và gây được ấn tượng sâu sắc đối với người xem, chiều 28/12, triển lãm ảnh “Trẻ em thời chiến” cũng đã được khai mạc tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh, TP.HCM. Đây là một hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Kỷ niệm 40 năm "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm thích thú tham quan triển lãm (ảnh: NLĐ)

Ngay trước giờ khai mạc, hơn 300 học sinh của Trường tiểu học Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.HCM không khỏi xúc động khi xem lại những hình ảnh của một thế hệ đồng trang lứa với mình ngày trước, phải sống và học tập trong những điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhất. Hơn 90 bức ảnh tư liệu được trưng bày trong dịp này đã mang đến cho các em những bài học thực tiễn quý giá về giá trị cuộc sống. Em Trần Nguyễn Thảo Hiền xúc động nói:



Không chỉ đối với người dân trong nước, hình ảnh trẻ em thời chiến cũng khơi gợi lại rất nhiều điều, nhiều cảm xúc lắng đọng khác nhau trong lòng mỗi du khách nước ngoài. Bà Brenda Mangionl, một du khách đến từ New South Wale, Australia chia sẻ:
"Tôi thấy rằng, dĩ nhiên tất cả nhân dân Australia trên thế giới đều cảm thấy xấu hổ vì đã tham chiến vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam, nhưng sau đó quân đội chúng tôi đã nhanh chóng rời khỏi Việt Nam. Tuy vậy, những gì để lại ở đất nước này thật quá kinh khủng. Chúng tôi cũng đã không ngừng đấu tranh cho Việt Nam. Tôi cũng cần phải học thêm nhiều hơn nữa về ý nghĩa và cuộc chiến tranh chính nghĩa của các bạn".

Còn bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng chứng tích chiến tranh nhấn mạnh:


Xương rồng vẫn nở hoa, kết trái từ khô cằn, cát bỏng. Trong bom đạn ác liệt và cuộc sống khốn khổ của cuộc chiến vẫn nảy nở nhiều tài năng tuổi thơ Việt Nam. Điều này càng khẳng định sức sống mãnh liệt, bản lĩnh và ý chí tuyệt vời của người VN bắt đầu từ trẻ em. Chính các em đã tích cực tham gia lao động, đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.