Cánh diều 2011: sự hoán ngôi của dòng phim giải trí !

(VOH) - Như vậy là tác phẩm điện ảnh “Mùi cỏ cháy”- bộ phim về đề tài chiến tranh đã đứng ở ngôi vị cao nhất “Cánh diều vàng 2011”. Tuy vậy, dòng phim tư nhân lại chiếm nhiều giải thưởng quan trọng khác. Điều này cũng dễ hiểu bởi phim “Mùi cỏ cháy” và “tâm hồn mẹ” là 2 phim duy nhất mang dáng dấp của hãng phim nhà nước tranh giải năm nay.
Tác phẩm điện ảnh “Mùi cỏ cháy”- bộ phim về đề tài chiến tranh đã đứng ở ngôi vị cao nhất “Cánh diều vàng 2011”. (Ảnh: TNO)

Khán giả, người trong nghề vừa mừng vừa lo cho sự hoán ngôi này, còn nhớ chỉ cách đây chừng 5 năm trở về trước, các hãng phim tư nhân chỉ tham gia giải Cánh diều hay Bông sen với tư cách “góp mặt cho vui”. Thế nhưng giờ đây, 10/12 tác phẩm điện ảnh đến từ hãng phim tư nhân cho thấy điện ảnh VN đang xã hội hóa một cách mạnh mẽ. Trong khi các hãng phim nhà nước đang loay hoay với nguồn vốn, đề tài , với cách thể hiện và ngay cả với chính bộ máy cồng kềnh của mình, bằng cách nào đó nó cũng là một trong những lực cản trong cuộc cạnh tranh này. Bên cạnh đó,thì hãng phim tư nhân đã nắm lấy cơ hội mang đến hơi thở mới cho nền điện ảnh VN.

Liệu có vui không với việc chạy nước rút của các đơn vị tư nhân? Chắc chắn sẽ mừng vì bây giờ khán giả được thưởng thức nhiều món ăn với dư vị khác nhau. Nhưng với đà phát triển nhanh chóng như vậy thì liệu trong nhiều “món ăn” ấy có bao nhiêu món thực sự “vừa ăn” chứ chưa thể nói đến ngon?



Điểm qua một số phim được đánh giá là khá khi tham dự giải năm nay chỉ thấy dáng dấp của bộ phim “Hotboy nổi loạn” đã từng chinh chiến ở nhiều giải trong nước và quốc tế, ngoài ra còn có phim “Lời nguyền huyết ngải” mang đến cảm giác lạ lẫm về dòng phim kinh dị Việt, còn lại thì cũng chỉ là những phim giải trí mang tính thương mại mà thôi.

Sau đêm trao giải, nhiều người lo ngại dòng phim thương mại chuẩn bị thay thế cho dòng phim nghệ thuật, vì bộ phim “Long ruồi” và phim “Saigon Yo!” -hai bộ phim đậm chất giải trí đã bội thu với khá nhiều giải thưởng quan trọng như Cánh diều bạc, đạo diễn và nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhưng dư luận cũng cho rằng Ban giám khảo chỉ muốn chứng minh mình đang đi theo xu hướng “trẻ hóa” .

NSND Bùi Đình Hạc- Chủ tịch Hội đồng giám khảo thể loại phim truyện nhựa cho biết:



Với một tiêu chí chấm giải khá chung chung “ tác phẩm có dấu ấn sáng tạo cá nhân, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực” thì việc BGK cầm cân nảy mực cho thực sự phù hợp với tiêu chí này quả là điều khó khăn. Thêm nữa, giải Bông sen vàng của Cục điện ảnh vừa mới kết thúc, một vài tác phẩm được giải lại tiếp tục gửi dự thi ở Cánh diều năm nay cũng là một áp lực so sánh rất lớn dù biết rằng tiêu chí mỗi giải là khác nhau. Nói về kết quả Cánh diều 2011, đạo diễn Vinh Sơn đưa ra quan điểm của mình:



Đạo diễn trẻ Thanh Huy-Cánh diều vàng cho thể loại phim ngắn 2011 cũng đồng quan điểm với đạo diễn Vinh Sơn:




Việc dòng phim giải trí được tôn vinh bên cạnh dòng phim truyền thống là một bất ngờ của cánh diều Vàng 2011 và điều này chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội và hy vọng cho các hãng phim tư nhân ở mùa giải tiếp theo.

Giải Cánh diều Vàng 2011 đã khép lại mang đến nhiều niềm vui xen lẫn âu lo, rất cần nhiều cơn gió mới cùng góp lại để cánh diều của điện ảnh VN bay cao và xa hơn, cơn gió mới ấy là ai, chúng ta sẽ được biết câu trả lời vào giải cánh diều vàng 2012!