Chất men của lòng nhiệt tình

(VOH) - Gặp anh vào một sáng hè tháng 6, thành phố với cái nóng oi bức nhưng anh vẫn bận rộn với công việc của đội chiếu phim lưu động của mình.

Trong căn phòng với các thiết bị máy móc phục vụ cho đội chiếu phim và ở góc phòng nơi có chiếc bàn làm việc là chỗ mà anh dành để tiếp khách. Anh là Vũ Trọng Tuấn – một trong những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố HCM. Sinh năm 1957, mái tóc đã có nhiều sợi bạc, thế nhưng lòng say mê với nghề vẫn còn thể hiện trên gương mặt của anh khi tôi hỏi về đội chiếu phim lưu động do anh phụ trách. Tham gia đội chiếu phim quận 9 lúc mới 19 tuổi, Vũ Trọng Tuấn đã gắn bó với công việc tới bây giờ. Tiền thân là đội chiếu phim lưu động công ty Điện ảnh TPHCM, được nhà nước cấp kinh phí hoạt động. Đến tháng 6/2006, công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần và vẫn tiếp tục duy trì hoạt động chiếu phim lưu động với mục đích phục vụ nhân dân ở vùng sâu vùng xa. Tham gia vào đội chiếu phim lưu động thuộc công ty Điện ảnh TPHCM, nay là công ty cổ phần truyền thông điện ảnh SG từ năm 1976 đến nay, đã hơn 30 năm với nghề, đi qua nhiều vùng đất, đến với nhiều vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, tự bao giờ cái nghề đi chiếu phim phục vụ bà con đã trở thành cái nghiệp trong anh. Có nghe anh kể, tôi mới thấy hết nỗi vất vả và nể phục sự chịu đựng dẻo dai cũng như lòng nhiệt tình của các anh em trong đội chiếu. Không ngại đường xa, không ngại mưa gió, không quản những đêm vượt sông vác máy phục vụ cho bà con vùng sâu, đội chiếu phim lưu động đã thực sự mang đến những bộ phim hay cho bà con theo chương trình “phục vụ đời sống văn hóa cơ sở” mà UBND Thành phố giao cho. Những cái tết xa nhà, những lần đi phục vụ về tới nhà lúc 2,3 giờ sáng không phải là chuyện hiếm với các anh. Những ngày nghỉ, ngày lễ tết lại là lúc mà đội chiếu phim lưu động của các anh đi nhiều nhất, để mang đến niềm vui cho bà con ở những vùng xa. Nhìn bà con, nhìn các em nhỏ náo nức đón chờ đoàn chiếu phim tới ngay cả những đêm mưa gió, bão bùng, bà con vẫn đội mưa háo hức xem phim. Với các anh, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Khi hỏi về gia đình, ánh mắt anh chợt thoáng ưu tư. Anh tâm sự :

Đội chiếu phim lưu động chỉ có 3 người và một thuyết minh nhưng với lòng nhiệt tình, yêu nghề, các anh đã không quản ngại khó khăn, bất chấp thời gian, âm thầm phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, mà không hề đòi hỏi chút quyền lợi riêng tư nào cho mình. Và các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau nhiều năm liên tục phấn đấu, không ngừng phát triển, đội chiếu phim lưu động của các anh đã thực sự trở thành người bạn thân thiết của bà con vùng sâu, biên giới. Với hơn 400 suất chiếu chỉ trong vòng 4 năm (2006 -2010), khoảng 310.000 lượt người xem, Đội đã đưa hàng trăm bộ phim tài liệu, phim truyện đến với cộng đồng. Hàng năm đội chiếu đều có mặt trong các chiến dịch mùa hè xanh, kì nghỉ hồng ở những mặt nơi xôi như Gia Lai, KonTum, DakLak … phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các anh còn mang đến cho các em thiếu nhi những phần quà như tập sách, quần áo mà các anh quyên góp được. Đây là những hoạt động vì cộng đồng xã hội mang nhiều ý nghĩa, mà không lấy gì để cân đong đo đếm được.

Khi nói về anh Vũ Trọng Tuấn, phó phòng kho vận, đội trưởng đội chiếu phim lưu động, anh Nguyễn Văn Hoàng Em – Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần truyền thông điện ảnh SG cho biết :

Thành phố vào hè, Đội chiếu phim lưu động của các anh vẫn tiếp tục lên đường. Mong muốn bà con mình có nhiều niềm vui, hiểu biết và học tập được nhiều kinh nghiệm qua những thước phim mà các anh mang tới. Chúng ta tin với chất men của lòng yêu nghề cộng với sự nhiệt tình có sẵn trong các anh, Đội chiếu phim lưu động sẽ là con đò chở tiếng cười, chở yêu thương đến với bà con vùng sâu vùng xa.

Minh Ngọc