"Chúng ta cứ cho đi rồi chúng ta sẽ nhận được nó ở một cõi khác"

(VOH) - Chiều ngày 20/1, NSƯT Thành Lộc đã có buổi giao lưu cùng độc giả tại Trung tâm Thương mại Vincom, Q1, TP.HCM nhân dịp ra mắt cuốn tự truyện mang tên “Tâm Thành và Lộc đời”.

Nghệ sĩ Thành Lộc giao lưu với độc giả - Ảnh: Lộ Diêu (TNO).

Từ giữa năm 2014, NSƯT Thành Lộc đã nhận được lời đề nghị từ nhà sách Phương Nam để ra mắt một tác phẩm tự truyện. Cho rằng đã đúng thời điểm và cũng là “chữ duyên” nên nghệ sĩ đã nhận lời xuất bản cuốn tự truyện này.

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc là người bạn đã chấp bút, viết hộ những tâm tình, những thở than và cả những đắng cay, thăng trầm cho người nghệ sĩ với hơn 45 năm gắn bó cùng nghiệp diễn này.

Cảm ơn tựa sách vô cùng độc đáo mà nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc đã nghĩ ra, NSƯT Thành Lộc chia sẻ thêm về điều mà anh muốn nhắn gửi qua tác phẩm đầu tay này: “Câu chuyện mà mình muốn gửi gắm trong quyển sách như thế này: Con người ta có thể không hài lòng với chính bản thân mình, không hài lòng với ngôi nhà mình đang ở, nhưng dù bất kì hoàn cảnh nào, họ cũng có thể vượt lên tất cả những điều đó để hoàn thiện bản thân và cho đến bây giờ họ vẫn là một con người tỏa sáng, làm việc đúng với niềm đam mê” và khát vọng của mình. Đó là điều mình muốn gửi gắm đến cho tất cả những người đọc đến quyển sách, để hiểu rằng, ở cõi đời này, chúng ta cứ cho đi rồi chúng ta sẽ nhận được nó ở một cõi khác”.

Sau buổi giao lưu tại TP.HCM, NSƯT Thành Lộc sẽ lần lượt đến gặp gỡ và kí tặng cho các độc giả tại Cần Thơ, Nha Trang, Huế và Đà Lạt.