Có công mài sắt, có ngày nên kim

(VOH) - Từ câu chuyện về chiếc Huy chương vàng duy nhất của cuộc Liên hoan xiếc ảo thuật quốc tế lần 3 diễn ra tại Hà Nội vừa qua, ngược dòng thời gian, chúng tôi trở về với Đoàn xiếc TPHCM….

Cách nay hơn 10 năm, ở đó có 2 cậu bé vì mê bộ môn thể thao nhào lộn mà đi theo đoàn khi đang ở vào độ tuổi thiếu niên. Xuất thân từ gia đình có ba làm bác sĩ đông y, nhưng hai cậu bé Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lại chọn nghiệp xiếc. Được đoàn xiếc TPHCM chấp nhận, thế là hai anh em lao vào học nghề bất kể thời gian. Hầu như họ không có một ngày để nghỉ. Được sự dạy bảo tận tình của các thầy các anh trong đoàn xiếc, cộng với sự học hỏi không ngừng từ sách, báo, tư liệu quý từ băng, đĩa. Học lý thuyết và áp dụng sáng tạo vào thực tiễn để tạo được những động tác kỹ thuật tinh xảo, hấp dẫn người xem. Do khổ công rèn luyện nên trên thân thể 2 chàng trai lúc nào cũng bầm tím vết thương. Thương con, cha của Quốc Cơ – Quốc Nghiệp chỉ còn biết âm thầm xoa bóp vết bầm cho con, mặc dù trong lòng ông không muốn các con ông theo nghề xiếc.

Cơ kể, có một lần 2 anh em đi diễn ở Đài Loan, vì muốn tiết mục của mình phải hay, phải hấp dẫn khán giả từ đầu đến cuối, nên dù có nguy hiểm nhưng hai anh em vẫn không dùng bảo hiểm. Không may, khi đang biểu diễn, do bước hụt chân, Cơ ngã sang một bên, còn Nghiệp thì từ trên cao té cắm thẳng đầu xuống đất, bất tỉnh. Lúc đó, trong đầu Cơ chỉ dám mong là em trai của mình sẽ qua cơn nguy kịch. Rất may là sau khi tiến hành các bước kiểm tra cần thiết về mặt y khoa, các bác sĩ bên đó kết luận rằng: Nghiệp chỉ bị chấn thương cổ, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Vậy mà 2 tuần sau đó, Cơ và Nghiệp lại bước ra sân khấu, lại diễn các tiết mục đòi hỏi sự dẻo dai, chính xác, khéo léo và đặc biệt là sức mạnh của đôi tay. Bởi vì, theo Nghiệp, nếu không làm vậy mà bỏ về giữa chừng thì coi như chuyến đi Đài Loan đó thất bại.

Nghề biểu diễn xiếc khó khăn và hiểm nguy như vậy. Chưa kể là người diễn viên ít được sự ủng hộ về mặt tinh thần từ phía gia đình, người thân. Bên cạnh đó, thu nhập lại thấp và không ổn định, tuổi thọ nghề nghiệp lại không cao, nên những nghệ sĩ theo nghề xiếc thực sự phải là những người yêu nghề, có năng khiếu và quyết tâm cao.

Quốc Cơ hiện đã 27 tuổi, còn Quốc Nghiệp thì đã 22. Với thành công bước đầu trong sự nghiệp được đánh dấu bằng chiếc HCV tại Liên hoan xiếc ảo thuật quốc tế lần 3, Cơ và Nghiệp đã có thêm sự tự tin, bản lĩnh để tiếp tục tham gia các cuộc Liên hoan mang tầm quốc tế, mà gần nhất sẽ là Liên hoan xiếc quốc tế tại Tây Ban Nha vào tháng 2 năm 2011 tới. Sau đây là lời chia sẻ của hai anh em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp:



Ở góc độ là một người quản lý, ông Lê Trí Tưởng – Phó Giám đốc Đoàn xiếc TPHCM, có những nhận xét về hai em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp:


Câu chuyện về những vinh quang, nhọc nhằn của hai anh em người nghệ sĩ xiếc vẫn còn dài. Con đường phía trước của họ đang rộng mở. Hy vọng rằng với nghị lực và lòng yêu nghề, hai nghệ sĩ xiếc trẻ này sẽ còn vươn tới những đỉnh vinh quang cao hơn./.

Diệu Phương