Có một “Câu chuyện hòa bình” rất trẻ

(VOH) - Giữa mùa thu tháng 8 – mùa thu Cách Mạng, những khát vọng hòa bình, ước mơ hạnh phúc đã được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc mang đậm phong cách của thế hệ trẻ trong chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Việt Nam – Câu chuyện hòa bình”… Đêm nhạc quy tụ nhiều ngôi sao ca nhạc như Hồng Nhung, Tấn Minh, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Lưu Hương Giang…
Tốp ca trình diễn ca khúc Tình yêu Hòa Bình trong đêm văn nghệ Câu chuyện hòa bình tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM (ảnh: TTO)

Ngay từ những ngày khởi động, dự án “Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình” đã nhận được sự quan tâm của nhiều văn nghệ sĩ và được đông đảo công chúng chờ đợi. Có thể nói với những điều trông thấy trong đêm nhạc diễn ra vào cuối tháng 8 vừa qua thì những mong mỏi, chờ đợi của hàng ngàn sinh viên, thanh niên đã được đền đáp xứng đáng.

Toàn bộ trang phục biểu diễn chỉ có 2 sắc đen và trắng”, đơn giản nhưng lại đẹp một cách tinh tế đã phần nào khắc họa được hiện thực cuộc sống. Nếu màu đen u tối là hiện thân của xấu xa, tội lỗi, của chiến tranh tàn khốc thì màu trắng tinh khôi đại diện cho hòa bình, chính nghĩa, sự lương thiện của con người. Và trong “Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình”, chính nghĩa đã chiến thắng bạo tàn, chiến tranh khốc liệt bị đẩy lùi bởi tình yêu hòa bình bất diệt thông qua 3 phần chính là “tình yêu quê hương”, “yêu hòa bình” và “yêu con người”. Là một trong những người khởi xướng dự án, đồng thời là đại sứ của chương trình, ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ: “Bằng ngôn ngữ âm nhạc là phương tiện gần gũi nhất, các ca sĩ hát lại những ca khúc đã quá quen thuộc đến nỗi không cần giới thiệu tên. Tuy nhiên, các ca sĩ tham gia trong chương trìng lần này đều là những nghệ sĩ trẻ, văn minh và họ hát bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ nên cũng hay hơn bình thường. Đó là những gì mà Hà Anh Tuấn cảm nhận được. Ngay bản thân Hà Anh Tuấn cũng vậy, mình hát bằng cảm xúc rất đặc biệt dành cho quê hương đất nước, đặc biệt là trong thời đại mà chúng ta không nghĩ rằng chúng ta phải nói đến hòa bình bởi xã hội hiện đang còn nhiều mối ưu tư khác để phát triển các mặt khác của xã hội. Một lần nữa câu chuyện hòa bình trở thành một đề tài nóng mà những người trẻ quan tâm một cách rất tự nhiên. Và “Câu chuyện hòa bình” đơn giản chúng tôi chỉ nói lên tinh thần chung của những người trẻ, chúng tôi rất yêu hòa bình và sẽ làm tất cả để bảo vệ hòa bình”.


Có thể nói, chất “trẻ” đậm đặc đã mang đến sự tươi mới xuyên suốt chương trình và căng tràn trong khán phòng hơn 2000 sinh viên, thanh niên tham dự. Các ca khúc nổi tiếng đã quen thuộc từ lâu như “Khát vọng”, “Mùa xuân từ những giếng dầu”, “Huế - Sài Gòn – Hà Nội”… với cách phối mới dường như cũng sôi động hơn, trẻ trung hơn, như chính thời đại mà cả người biểu diễn lẫn người thưởng thức được sinh ra và trưởng thành từ đó. Chia sẻ về tiết mục “Tạm biệt chim én” của mình, ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh cho biết: “Quỳnh sẽ diễn chung một bài với chị Hồ Ngọc Hà và chị Giang Hồng Ngọc, đây là bài hát rất hay của nhạc sĩ Trần Tiến. Quỳnh đã hát bài này từ xưa nhưng lần này là bản phối mới nên Quỳnh thấy rất hào hứng. Quỳnh hi vọng phần trình diễn của 3 chị em sẽ truyền tải được thông điệp, mới lạ và đẹp”.

Nhiều nghệ sĩ lão thành có mặt trong chương trình theo dõi câu chuyện âm nhạc của thế hệ cháu con cũng cảm thấy xúc động, thấy yêu hơn cách mà các bạn trẻ nhìn, cảm, hát về hòa bình. NSND Trần Hiếu nói: “Hát như thế này tôi thấy yêu các bạn trẻ quá, vì các bạn đã hát về hòa bình với những cảm xúc trào dâng rất sâu, giá mà có thêm một tí chiến tranh thì nó lại càng sâu hơn”.


Theo cách cảm nhận về hòa bình và chiến tranh của mình, các nghệ sĩ trẻ đã thổi vào chương trình nỗi nhớ da diết của những người vợ ở hậu phương, khắc vào lòng khán giả giọt nước mắt của người mẹ Việt Nam bao lần tiễn con ra trận không về, hay chỉ đơn giản là lời ngợi ca vẻ đẹp hiền hòa của làng quê…không mô tả trực diện bộ mặt xù xì, tàn khốc của chiến tranh nhưng thông qua nỗi nhớ, nỗi đau ấy các nghệ sĩ đã giúp ta càng yêu và trân trọng hơn giá trị của hòa bình. Không chỉ có các ca sĩ trẻ mà cả các ca sĩ nhí cũng say sưa hát về câu chuyện hòa bình. Phần trình diễn hồn nhiên của các bạn nhỏ đã tặng cho khán giả những cảm xúc trong veo, tinh khiết. 3 ca sĩ nhí của của chương trình là Nhã Thi, Quỳnh Anh, Hà Trang sau khi xuất sắc hoàn thành ca khúc “Mùa xuân làng lúa làng hoa” cùng ca sĩ Lưu Hương Giang, đã bộc bạch về hai từ hòa bình trong tâm hồn thơ trẻ của các em: “Con rất mong muốn nhân dân ta sẽ được hòa bình và sống ấm no vui vẻ; con cảm ơn ban tổ chức đã mở ra chương trình Câu chuyện hòa bình để chúng con có cơ hội được hát và làm cho mọi người thay đổi quan niệm, hãy yêu thương và đùm bọc lẫn nhau; con muốn đất nước mình mãi mãi độc lập tự do và tất cả mọi người luôn yêu thương nhau.”


Không khó để nhận ra sự tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả trong đêm nhạc “Câu chuyện hòa bình”. Sân khấu sôi động bao nhiêu thì các khán giả trẻ cũng hò reo và cổ vũ nhiệt tình bấy nhiêu. Họ đều là những người trẻ và họ thể hiện tình cảm cũng mang đậm phong cách trẻ. Khi xúc cảm dâng tràn thì hãy để nó trào ra, lan tỏa và kết nối một cách tự nhiên như hơi thở. Đã quen với sự trẻ trung và hết mình của các chương trình ca nhạc dành cho sinh viên, nhưng khá nhiều khán giả vẫn tỏ ra hết sức bất ngờ về quy mô và “độ chất” của đêm nhạc “Câu chuyện hòa bình”. Bạn Hồ Thị Nhật Vy (ĐH Hồng Bàng) và bạn Đồng Nguyễn Trâm Anh (ĐH Tài chính Marketing) hào hứng bày tỏ: “Mình thích nhất là phần trình bày của Lưu Hương Giang và các bé The Voice Kids vì nó rất mộc mạc, chân thành. Mình cảm thấy rất bất ngờ vì khi đăng kí không hề nghĩ rằng chương trình hoành tráng như vầy, cứ nghĩ chỉ là các bạn sinh viên hát thôi, vào thì lần đầu tiên được nghe các ca sĩ hát live như vậy, thấy rất thích. Hồi đó giờ người trẻ nghe mấy bài này rất chán, nhưng được viết lại rất hay rất trẻ, rất là ấn tượng. Một chương trình đúng nghĩa là câu chuyện hòa bình dành cho những người trẻ, mang hơi hướng quê hương đất nước nhưng rất trẻ. Mình rất thích và mong chờ các chương trình kế tiếp”.


Đến phút cuối chương trình, khán đài vẫn giòn vang tiếng vỗ tay cổ vũ từ khán giả và trên sân khấu đã xuất hiện những giọt nước mắt hạnh phúc của người nghệ sĩ. “Câu chuyện hòa bình” là sự đủ đầy cả tinh thần lẫn vật chất khi mà quỹ “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân khó khăn đã nhận được số tiền ủng hộ lên đến 48 tỉ đồng. Có lẽ, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để nói về sự trọn vẹn của chương trình. Góp phần không nhỏ trong sự thành công ấy, nhưng khi nói về đóng góp của mình, đạo diễn Phạm Hoàng Nam lại khiêm tốn tâm sự: “Thực ra mình đóng góp rất nhỏ trong chương trình này, tôi chỉ làm những việc như mọi ngày, công sức nhiều nhất là những người nghĩ ra ý nghĩa chương trình này, những người mang đồng tiền quý báu của mình đầu tư cho chương trình, và đầu tư tấm lòng cho chương trình, thực ra tôi chưa làm được gì nhiều nhưng tôi cũng rất là vui”.


Với các công dân trẻ Việt Nam, hòa bình không chỉ là món quà của cuộc sống mà còn là “của để dành” mà thế hệ cha ông đi trước đã đánh đổi, chắt chiu bằng chính sinh mệnh của mình. Chính vì lẽ đó, cần lắm những trái tim Việt cùng chung tay, cống hiến hết mình để gìn giữ và trao truyền món quà “hòa bình” vô giá ấy!