Cuộc thi Ảnh Di sản Việt Nam 2013: Những điểm sáng đáng trân trọng

(VOH) - Cuộc thi Ảnh Di sản Việt Nam 2013 vừa được tổng kết và trao giải thưởng tại Dinh Thống Nhất. Dù có những thông tin bất đồng xung quanh kết quả cuộc thi, dù sự chưa thống nhất quan điểm giữa Ban tổ chức và Ban giám khảo, nhưng công bằng mà nói, cuộc thi đã có những điểm sáng rất đáng trân trọng về chất lượng, về cảm xúc cũng như truyền tải được những thông điệp sâu sắc và ý nghĩa đến cho công chúng.

Tác phẩm “Biển và con người” của tác giả Nguyễn Xuân Hữu Tâm đoạt giải Đặc biệt.

Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm và yêu mến của đông đảo các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên trên khắp mọi miền đất nước. Chỉ trong vòng 4 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 6.000 tác phẩm dự thi với gần 3.800 ảnh đơn và gần 270 ảnh bộ của 339 tác giả trên toàn quốc. Những di sản thiên nhiên, di sản văn hóa đa dạng của Việt Nam như phong tục tập quán, lễ hội cổ truyền, lễ hội tâm linh, làng nghề truyền thống, kiến trúc nghệ thuật, nếp sống cổ xưa, phong cảnh thiên nhiên,... được tái hiện đầy sinh động qua các tác phẩm dự thi, đó cũng là tâm huyết và sự kì vọng của những tác giả nói riêng và Ban tổ chức nói chung nhằm kêu gọi trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc phát hiện, tôn vinh và giữ gìn di sản.

Đặc biệt, thông qua chuỗi triển lãm kéo dài qua khắp 16 tỉnh thành trong cả nước, cuộc thi đã mang những di sản đến gần hơn với đông đảo công chúng; giới thiệu cho nhiều người dân cũng như bạn bè quốc tế hiểu hơn về sự đa dạng, nét đẹp và giá trị của di sản Việt Nam. Bên cạnh những tuyệt tác thiên nhiên độc đáo, di sản còn là những câu chuyện giản dị về đời sống mưu sinh của những người ngư dân, là những tập tục sinh hoạt của đồng bào dân tộc hoặc là nét đặc sắc của những lễ hội dân gian đặc trưng vùng miền. Có thể nói, cuộc thi là nơi hội tụ, là bức tranh toàn cảnh đáng tự hào về di sản, tâm hồn và bản sắc văn hóa Việt Nam.
Với những người nghệ sĩ; được làm nghệ thuật, được sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng là phần thưởng ý nghĩa hơn nhiều so với những danh hiệu và giải thưởng vật chất. Bởi lẽ, mỗi tác phẩm dự thi đều gắn liền với một câu chuyện, mỗi tác giả đến với cuộc thi cũng bằng những cảm xúc và những thông điệp cần nhiều sự đồng cảm và sẻ chia. Như lời tâm sự chân tình của các tác giả Hoàng Thế Nhiệm, Nguyễn Xuân Hữu Tâm, Nguyễn Văn Đông khi đến với cuộc thi:


Dù niềm vui của cuộc thi chưa thật sự trọn vẹn vì những góc nhìn khác nhau nhưng xét ở góc độ “nghệ thuật vì cộng đồng”, những người tổ chức cuộc thi có quyền phấn khởi tự hào về ý nghĩa và hiệu quả thiết thực mà cuộc thi mang lại cho công chúng. Thưởng lãm các tác phẩm dự thi, người xem đã được trải nghiệm những xúc cảm khác nhau cũng như có quyền bầu chọn cơ cấu giải thưởng cho riêng mình. Và quan trọng hơn hết, qua cuộc thi, mỗi người xem đã tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích, đã có dịp tự hào dạo bước cùng di sản và rút ra những bài học ý nghĩa cho bản thân. Hãy cùng lắng nghe một số cảm nhận từ phía người xem về cuộc thi:

Với những hiệu quả tích cực, những điểm sáng rất đáng trân trọng mà cuộc thi Ảnh Di sản Việt Nam mang lại; hi vọng rằng những nhà tổ chức, những người làm nghệ thuật chân chính sẽ có đủ niềm tin, đủ sự hứng khởi và năng lượng để từng bước hoàn thiện “tâm” và “tầm” của cuộc thi; để cùng nhau chung tay góp sức vì một mục đích cao cả là giới thiệu, tôn vinh và bảo tồn những giá trị di sản Việt Nam.