Theo đó, các sinh viên nam đã đưa các bé trai ở mái ấm đến nhà thi đấu quận 8 để cùng đá banh, vui chơi; các sinh viên nữ thổi bong bóng, trang trí mái ấm để chào đón ngày quốc tế Thiếu Nhi, đồng thời chuẩn bị bữa trưa, nấu chè cùng ăn và cùng giao lưu văn nghệ với các bé. Một bạn sinh viên chia sẻ: “Mỗi em có một hoàn cảnh đặc biệt, và tất cả đều kém may mắn hơn chúng ta. Nếu có tấm lòng, thì hãy cùng san sẻ với các em, truyền cho các em chút hơi ấm để các em cảm nhận được tình yêu thương và biết rằng mình không hề cô đơn. Đây không chỉ đơn thuần là vui chơi, mà phải biến nó thành một hoạt động có ý nghĩa”.
Lệ Loan





.jpg?w=1600&q=85)















