Đời sống tinh thần nơi đảo xa

(VOH) - Chúng tôi đến với quần đảo Trường Sa vào những ngày cuối tháng 6, sau khi cơn bão số 2 vừa kết thúc. Đoàn hầu hết là những văn nghệ sĩ và các nhà báo nhiều thế hệ, có người đã trên 80 tuổi như: NSND Trần Hiếu và có cả những em thiếu nhi đến từ các Câu lạc bộ múa, hát của Nhà Thiếu nhi Thành phố. Ngoài ra còn có một đội ngũ hùng hậu của Đài truyền hình TP.HCM, mang theo hàng trăm tấn thiết bị chuyên dụng để thực hiện cầu truyền hình đầu tiên nối biển đảo với đất liền tại đảo Song Tử Tây - thuộc quần đảo Trường Sa và TP.HCM.

Đoàn khởi hành từ TP.HCM ra Cảng Cam Ranh để bắt đầu cuộc hải trình, tâm trạng ai nấy cũng háo hức xen lẫn sự hồi hộp, không khí trên tàu rất phấn khởi, vui vẻ vì toàn là văn nghệ sĩ. Sau 2 ngày 2 đêm lênh đênh trên biển cả bao la, vậy là chúng tôi đã đến đảo Song Tử Tây - một đảo lớn thuộc quần đảo Trường Sa.


Đảo Song Tử tây cực Bắc của Trường Sa - Ảnh: VOV.

Xa xa, hòn đảo hiện lên trong mắt chúng tôi như một khu rừng thu nhỏ, bởi vì ở đây có rất nhiều cây xanh được các anh lính đảo chăm sóc kĩ lưỡng. Khi đặt chân lên đảo, không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người ai nấy đều bồi hồi, xúc động, khó tả thành lời trước mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc mà biết bao chiến sĩ đã thầm lặng hy sinh để giữ gìn và bảo vệ chủ quyền của dân tộc Việt Nam.

Ở đây, ngoài thời gian tuần tra và sẵn sàng chiến đấu, các anh lính đảo còn có những giây phút sinh hoạt rất đời thường. Đó là những phút trải lòng chan hòa cùng nhau như trong một đại gia đình với những buổi sinh hoạt nhóm, hay viết những lá thư với nội dung được các anh thể hiện rất mộc mạc và chân tình để gửi về hậu phương… tất cả đã làm toát lên khí chất lạc quan của anh bộ đội Cụ Hồ. “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, đó cũng chính là phương châm sống và chiến đấu của lính đảo nơi đây. Khi chúng tôi trò chuyện, một lính hải quân trẻ nhiệt tình tâm sự:

Có tận mắt chứng kiến, chúng ta mới cảm nhận được hết tinh thần đoàn kết gắn bó của các chiến sĩ nơi đây. Từ việc hỗ trợ nhau để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho đến các sẻ chia về những công việc thường ngày như: chăm sóc cây xanh, tăng gia sản xuất, trồng rau, nuôi gia súc - gia cầm... Những lúc có thời gian rảnh rỗi, các chiến sĩ hải quân lại quay quần cùng nhau và hát những bài ca, đọc những bài thơ về biển đảo quê hương, như để phần nào làm vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu. Anh lính Trương Minh Phúc chia sẻ:

Những hoạt động văn hóa - thể thao hay những buổi sinh hoạt tập thể đã phần nào tiếp thêm nguồn sinh lực giúp người chiến sĩ hải quân vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều làm ấm lòng các chiến sĩ là sự chung tay góp sức của đồng bào, đồng đội nơi hậu phương gửi đến các chiến sĩ nơi đảo xa, có rất nhiều văn hóa phẩm như: sách báo, tivi, karaoke, dàn âm thanh nghe nhạc, đàn ghitar, dụng cụ thể dục - thể thao được bà con từ đất liền gửi ra thường xuyên.

Nói thêm về đời sống tinh thần của các chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa, Thượng tá Nguyễn Trọng Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên đơn vị đảo Song Tử Tây cho biết:

Đến với đảo Song Tử Tây vỏn vẹn chỉ 5 ngày - một khoảng thời gian quá ngắn để có thể mô tả hết các hoạt động văn thể mỹ rất phong phú của các anh, cũng như ghi nhận hết những tâm tư tình cảm của các anh lính đảo khi xa nhà. Chúng tôi chỉ cảm nhận một điều là đảo tuy xa nhưng lòng không xa, đồng bào cả nước luôn hướng về Trường Sa thân yêu, nơi đó đang có những chiến sĩ, có những gia đình và cả những em bé đang từng ngày sinh sống, học tập và rèn luyện, cương quyết bám đảo đến cùng trước mọi thử thách, mọi hy sinh gian khổ. Qua đó như lại càng thấm thía hơn câu hát:

“Không xa đâu Trường Sa ơi - không xa đâu Trường Sa ơi…”