Giải thưởng Trần Hữu Trang năm 2014: Nhiều vai diễn hay chờ tranh tài ở vòng chung kết

(VOH) - Giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ XII năm 2014 đã đi một hành trình đầy thú vị qua các vòng thi sơ khảo, bán kết từ TPHCM đến các tỉnh, và tối nay 19/04 – Giải thưởng này sẽ chính thức khai mạc vòng chung kết tại Trường Đại học Cần Thơ – TP. Cần Thơ.

Nếu các vòng thi trước đòi hỏi bản lĩnh, tinh tế trong vai diễn thì vòng này ngoài vai diễn hoàn toàn mới, mỗi thí sinh còn phải trang bị thêm các kiến thức ở lĩnh vực sân khấu ở phần trả lời trực tiếp các câu hỏi của hội đồng nghệ thuật. Sức trẻ của những gương mặt chớm tuổi 20 đã mang đến nhiều hương vị mới lạ cho mùa giải. Sẽ là một phần tranh tài căng thẳng, gây cấn khi 20 trích đoạn ở vòng thi này (15 triển vọng và 5 xuất sắc) phần lớn là những vai diễn mới, được đầu tư kỹ. NSND – Tiến sĩ Bạch Tuyết, chủ tịch hội đồng nghệ thuật cho rằng các thí sinh sẽ còn tỏa sáng hơn nữa ở vòng vì ở vòng bán kết các em làm quá tốt:

Lâm Ngọc Hoa, thí sinh nhỏ tuổi nhất, có số điểm trung bình cao nhất ở hạng mục triển vọng của Giải Trần Hữu Trang lần thứ 12/2014 (ảnh: PNO)

Dù đây là giai đoạn đan xen nhiều sự kiện cùng nhiều ngày lễ trọng đại, các nghệ sĩ phải dồn tâm sức cho các chương trình phục vụ chính trị nhưng việc đầu tư cho phần thi vẫn được ưu tiên hàng đầu. Tại các đơn vị, không khí tập luyện khá sôi nổi, đặc biệt là tại đoàn cải lương Cao Văn Lầu – Bạc Liêu, vì mùa giải năm nay đơn vị này có lực lượng dự thi hùng hậu nhất và có đến 5 thí sinh được vào vòng chung kết. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất, có số điểm trung bình cao nhất ở hạng mục triển vọng – Lâm Ngọc Hoa không giấu được niềm vinh dự lẫn sự lo âu cho vai diễn nữ anh hùng Võ Thị Sáu trong kịch bản “Người con gái đất đỏ” mà Ngọc Hoa sẽ thể hiện ở vòng thi này:



Đại diện quân khu 9 – dự thi ở hạng mục xuất sắc – thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Quyền (có số điểm trung bình cao nhất ở vòng bán kết) đã chọn một vai diễn có nhiều nội tâm trong tác phẩm “Độc thoại đêm”. Dẫu tự tin với nhiều kinh nghiệm thi cử nhưng Ngọc Quyền cũng không giấu được nỗi lo vì đây là vòng thi quyết định:




Đại diện duy nhất của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang có mặt ở vòng chung kết – Nguyễn Hoàng Hải chia sẻ bản thân thấy khá áp lực vì vai diễn của Hải vòng thi này là một kịch bản nổi tiếng đặc trưng cho dòng cải lương màu sắc với nhiều trình thức vũ đạo khó – Vai Phàn Định Công trong tuồng “San Hậu” mà Hải thì là một nghệ sĩ quá trẻ, Hải băn khoăn nói:



Từ giải thưởng Thanh Tâm đến giải thưởng Trần Hữu Trang với chặng đường hơn 24 năm - Giải thường này tự bản thân đã cho thấy giá trị và uy tín của mình. Vì không có cuộc thi nào về Kịch hát dân tộc lại mang tầm chuyên môn cao như giải thưởng này. Tất cả các vòng thi, các thí sinh đều phải thi trích đọan, nếu ở vòng thi trước chọn vai diễn là đề tài lịch sử thì vòng kế tiếp phải chọn đề tài xã hội để làm rõ sở trường và khả năng thích ứng với từng vai diễn. Đạo diễn Trần Minh Ngọc – Thành viên hội đồng nghệ thuật nhận định rằng, để các thí sinh có thể phát huy hết nội lực, tìm được đất trong vai diễn thì người dàn dựng cho các em phải chịu khó đầu tư cho nhân vật chứ đừng sử dụng quá nhiều ngôn ngữ đạo diễn, vì đây không phải là cuộc thi dành cho đạo diễn:


Đạo diễn Hồng Dung – Phó chủ tịch hội sân khấu TPHCM – Phó ban tổ chức giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 12 năn 2014 nhận định rằng đây được xem là một trong những mùa giải có một lứa nghệ sĩ đồng đều, sẽ rất khó cho hội đồng nghệ thuật để chọn ai và loại ai:



Thiết nghĩ đoạt giải ở một cuộc thi là điều mà bất kể thí sinh nào cũng mong muốn, nhưng dù không đoạt giải thì những trải nghiệm từ chính cuộc thi sẽ là hành trang quý giá cho chặng đường hoạt động nghệ thuật về sau. Sức trẻ, nhiệt huyết cộng với niềm đam mê của mỗi thí sinh trong từng giây phút thăng hoa trên sân khấu đã vẽ nên một bức tranh lấp lánh sắc màu nghệ thuật cho mùa giải Trần Hữu Trang 2014. Chúc các thí sinh sẽ giữ được phong độ, có một tinh thần thật tốt để hoàn thành chặng đường cuối cùng của mùa giải năm nay.