| Hội sách là sự kiện văn hóa lớn của TP.HCM (Ảnh: Lan Hương) |
Hội sách được tổ chức 2 năm một lần, là sự kiện văn hóa lớn của TP.HCM nhằm động tôn vinh và khẳng định tầm quan trọng của văn hóa đọc. Qua đó, ngày hội góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khơi nguồn tri thức, góp phần xây dựng con người mới phát triển toàn diện, và đồng thời là động lực để khuyến khích, thúc đẩy những người làm văn hóa, những nhà xuất bản, các công ty phát hành, các nhà sách không ngừng vươn lên, để ngày càng có nhiều ấn phẩm, sản phẩm văn hóa đặc sắc hơn phục vụ cho công chúng.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Hoàng – Trưởng Ban tổ chức Hội sách chia sẻ niềm vui khi thấy rất đông người dân đến với Hội sách năm nay: “Theo chúng tôi, sự tham gia đông đảo và nhiệt tình của cả triệu lượt bạn đọc của mỗi lần Hội sách, là yếu tố có tính chất quyết định để tạo ra sự thành công đột phá, tạo ra bản sắc văn hóa riêng biệt của Hội sách TP.HCM. Họ chính là những người đến với Hội sách một cách vô cùng văn minh và nồng nhiệt, chính là những người dân của TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận. Hình ảnh cha dắt con, ông dẫn cháu, vợ cùng chồng, cả gia đình tay trong tay cùng nhau đi Hội sách, cùng nhau tìm và trân trọng những quyển sách, tìm ra được những người bạn của riêng mình trên hành trình hướng thượng là những hình ảnh văn hoá đặc trưng của Hội sách TP.HCM.
Khi các loại hình nghe nhìn và internet đang chiếm nhiều thời gian của độc giả thì Hội sách TP.HCM là một sự nỗ lực, quyết tâm lớn của thành phố cũng như của những người làm nghề dành cho sách. Những ngày này, không khí tại công viên Lê Văn Tám đã nhộn nhịp, đông đúc hơn hẳn thường ngày. Người dân khắp nơi đã tề tựu về đây, cùng tham gia ngày hội của sách với niềm hân hoan và nỗi vui mừng khó tả.
Nhìn vào dòng người đông đúc đổ vào công viên Lê Văn Tám – nơi diễn ra Hội sách, chúng ta mới thấy rằng niềm đam mê sách và thời gian dành cho việc đọc sách của người dân Thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung dường như chưa bao giờ “hạ nhiệt” dù rằng các phương tiện giải trí khác đang lấn dần không gian, thời gian dành cho sách. Chia sẻ niềm vui khi đến với Hội sách lần này, các bạn sinh viên trẻ hào hứng cho biết:
Trong bối cảnh Chính phủ đã quyết định chọn ngày 21/4 hàng năm là ngày sách Việt Nam, Hội sách lần thứ 8 năm nay được sự quan tâm rất lớn từ các cấp, các ban ngành, điều đó được thể hiện rõ qua cách tổ chức và giới thiệu sách đến cho người dân. Ông Trương Minh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ghi nhận những nỗ lực của Ban tổ chức cũng như những người tham gia Hội sách: “Đây là hội sách lớn nhất của nước ta hiện nay. Bộ TT&TT đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của các đơn vị tổ chức, và các đơn vị tham gia Hội sách. Trong thời gian qua, Hội sách TP.HCM đã góp phần tích cực trong việc nâng cao văn hóa đọc, nâng cao dân trí của người dân thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Hội sách TP.HCM lần thứ 8 diễn ra vào dịp Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chọn ngày 21/4 là ngày sách quốc gia. Đây là thời điểm rất có ý nghĩa đối với ngành xuất bản và văn hóa đọc của người Việt Nam”.
Bước sang tuổi thứ 8, Hội sách TP.HCM đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống, vai trò và sứ mệnh cao cả của mình trong việc cổ vũ tình yêu sách, thắp sáng văn hóa đọc và đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần đa dạng của người dân. Hi vọng rằng Hội sách TP.HCM sẽ tiếp tục gặt hái thêm một mùa “bội thu” với đầy ắp những giá trị vật chất lẫn tinh thần, đáp ứng được sự tin tưởng và kì vọng của các thế hệ độc giả:
Dẫu biết cuộc hành trình với sách
sẽ còn nhiều thách thức, cần sự nỗ lực của nhiều ban ngành, nhiều phía nhưng
chắc chắn rằng khi nghe được những chia sẻ chân tình vừa rồi của các thế hệ độc
giả, những những nhà tổ chức, những người làm nghề sẽ cảm thấy tự hào hơn với
những “trái ngọt”, những thành quả đầy ý nghĩa mà mình đã gặt hái được; đồng
thời sẽ vững tin để bước tiếp cuộc hành trình trao truyền ngọn lửa đam mê, thổi
bùng lên tình yêu với sách cho các thế hệ độc giả Việt Nam.






.jpg?w=1600&q=85)















