NSND Thế Anh và NSND Ngô Mạnh Lân được tôn vinh tại lễ trao giải. Ảnh: Dân trí
Giải thưởng Cánh diều 2014 được xem là sự kiện điểm nhấn cho chuỗi hoạt động chào mừng 62 năm - Ngày Điện ảnh Việt Nam (15/3). Mở đầu đêm trao giải, “Cánh diều 2014” đã tôn vinh 2 nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho điện ảnh dân tộc đó là Đạo diễn – NSND Ngô Mạnh Lân và NSND Thế Anh.
Không có nhiều thay đổi so với mọi năm về tiêu chí chấm giải nhưng năm nay, lực lượng Ban giám khảo đã được bổ sung thêm để việc đánh giá các tác phẩm dự thi khách quan, đa chiều hơn. Việc xuất hiện của nhiều phim điện ảnh mang tính chất giải trí trong danh sách dự thi năm nay ban đầu cũng là một vấn đề khiến dư luận băn khoăn, liệu các tác phẩm này có làm mất “chất” của một sân chơi vốn mang nhiều tính chất chính thống như “Cánh diều”. Tuy nhiên, nhà thơ – nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát – Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, chia sẻ: "Miễn là bộ phim có tính sáng tạo, có thể cuốn hút được người xem và cảm thụ được cái hay cái đẹp cũng như tính nhân văn của thì đó là điều cần thiết. Bộ phim dù làm về đề tài gì, bằng chất liệu như thế nào thì điều tối thượng người ta vẫn đánh giá cao tính nghề nghiệp tức là tính hấp dẫn cũng như sự độc đáo của nó. Tính giải trí mà nhân văn, mang lại những tiếng cười sảng khoái và làm lợi cho những người thưởng thức thì cũng nằm trong tiêu chí để chấm".
Dù được nhận định: với nguồn phim dự thi phong phú (17 phim), “Cánh diều vàng” năm nay sẽ tìm được chủ nhân xứng đáng, thậm chí là ban giám khảo cũng gặp khó khi đưa ra quyết định với những ứng cử viên ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, điều mong chờ nhất ở mùa giải này đã không xảy ra, “cánh diều vàng” không có chủ. 3 phim lọt vào đề cử “cánh diều vàng” là “Những đứa con của làng”, “Lạc giới” và “Hương Ga” cũng chỉ về vị trí số 2 với giải “cánh diều bạc”. Dẫu sao đây cũng là phần thưởng đáng quý cho thành quả lao động của những người làm phim.
Diễn viên Mai Thu Huyền (phim Lạc giới – 3 giải) bày tỏ: "Mai Thu Huyền cảm thấy rất vui khi "Lạc giới" đoạt được 3 giải thưởng tại Cánh diều 2014. Đây là động lực lớn và niềm hạnh phúc với ê kíp đoàn phim. Còn một thông tin vui hơn nữa đó là "Lạc giới" sẽ đại diện điện ảnh Việt Nam tham gia Liên hoan phim điện ảnh châu Á tại Pháp. Hi vọng bộ phim sẽ mang lại vinh quang cho điện ảnh Việt Nam".
Trương Ngọc Ánh và Mai Thu Huyền (nhận thay cho Trung Dũng) giải Nam Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất. Ảnh: Dân trí
Đạo diễn Cường Ngô – người đoạt giải “Cánh diều vàng” cho “Đạo diễn xuất sắc nhất” (phim Hương Ga) chia sẻ: "Cường cũng không biết nói gì hơn. Xin dành tặng giải thưởng này và cảm ơn tất cả ê kíp, những người đã cực khổ với Cường, cùng Cường làm việc suốt mấy năm từ Bắc vào Nam. Sắp tới, "Hương Ga" sẽ tham dự liên hoan tại California (Mỹ) và sau đó tham dự nhiều liên hoan quốc tế khác để giới thiệu đến khán giả khắp thế giới về văn hóa cũng như điện ảnh Việt Nam. Đó thực sự là một niềm vui".

Từ trái qua: Sơn Tùng, Bình An và Ngọc Thanh Tâm cùng nhận giải diễn viên trẻ triển vọng - Ảnh: TTO
“Lạc giới” và “Hương Ga” cũng đã mang lại cho Trung Dũng và Trương Ngọc Ánh giải “Cánh diều vàng” dành cho nam và nữ diễn viên chính phim điện ảnh xuất sắc nhất. Ca sĩ trẻ Sơn Tùng M-TP đã thể hiện khá tốt khi lần đầu đảm nhận vai nam chính trong “Chàng trai năm ấy” (Đạo diễn Quang Huy) đã nhận được giải “Diễn viên trẻ triển vọng”, cùng với Ngọc Thanh Tâm (phim Hiệp sĩ mù) và Bình An (phim Lạc giới). Bộ phim “Những đứa con của làng” ngoài 3 giải thưởng của ban giám khảo chuyên môn còn đoạt luôn giải “Báo chí – phê bình điện ảnh”.
Trong khi bộ phim khuynh đảo các rạp chiếu với doanh thu hơn 100 tỷ đồng “Để Mai tính 2” của đạo diễn Charlie Nguyễn ra về trắng tay thì diễn viên Thái Hòa lại ngoạn mục đoạt giải “Cánh diều vàng” với vai nam chính “cha rơi” trong bộ phim truyền hình cùng tên của đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Đây thực sự là một dấu son ấn tượng với “ông hoàng phòng vé” sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.
Cùng nhìn lại hơn một tuần phát động và chấm giải “Cánh diều 2014”, NSND - Đạo diễn Đặng Xuân Hải – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, nhận xét: "Ở khu vực phim điện ảnh, 13/17 do hãng phim tư nhân thực hiện, chứng tỏ xu thế xã hội hóa hoạt động điện ảnh đã trở thành điều tất yếu, khơi dậy tiềm năng sáng tạo và năng lực sản xuất phim của nhiều cơ sở. Phim tham dự cánh diều năm nay phong phú, đa dạng về đề tài, có nhiều phim phản ánh cuộc sống đương đại, lịch sử dựng nước và giữ nước nhưng vẫn còn thiếu vắng những tác phẩm xuất sắc phản ánh trực diện con người Việt Nam trong thời kì hội nhập và đổi mới".
Một mùa “diều” nữa đã khép lại nhưng dư âm của chữ “tiếc” dường như còn khiến người ta trăn trở. Những cánh diều “đẹp”, “tốt” hay “mới”, “trẻ” ít nhiều gì cũng đã xuất hiện trên bầu trời điện ảnh Việt. Thế nhưng “diều” có bay cao hay không thì còn chờ vào “gió”. Sự khó khăn về kinh phí đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì và tổ chức một giải thưởng uy tín, chất lượng như “Cánh diều”. Cần lắm những ngọn gió lành từ sự quan tâm, góp sức của những người yêu mến điện ảnh để giải thưởng này ngày càng hấp dẫn, thu hút được người làm nghề và công chúng. Thế nhưng không thể chỉ trông chờ vào “gió trời” mà chính giải thưởng này cũng sẽ phải tự vận động để tạo ra “lực” cho những “cánh diều điện ảnh” bay cao.






.jpg?w=1600&q=85)














