Với mục đích khơi dậy phong trào hát ru, hát dân ca trong các tầng lớp phụ nữ, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, thu hút sự tham gia của đông đảo phụ nữ, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, Liên hoan đã thu hút một lực lượng thí sinh hùng hậu với nhiều chương trình thi hấp dẫn. 600 thí sinh đến từ 26 Hội liên hiệp phụ nữ của 24 quận - huyện và các lực lượng vũ trang thành phố đã làm nên một ngày hội ấm áp, nghĩa tình.
Bằng những lời ru êm ả, mượt mà; những làn điệu dân ca sâu lắng đậm tình, các chị em phụ nữ đã khẳng định một cách rõ nét hình tượng đẹp của người phụ nữ trong thời đại ngày nay: giỏi giang, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đẹp rất riêng của người phụ nữ Á Đông.

Thật bất ngờ với khả năng hát ru, hò đối cũng như hát dân ca của nhiều chị em phụ nữ trẻ, mỗi làn điệu dân ca, mỗi lời ru được các nữ thí sinh thổi vào những tình cảm ấm yêu xúc cảm của trái tim người bà, người mẹ, người chị cho con cháu của mình.
Mỗi đội thi với mỗi kết cấu chương trình khác nhau nhưng tựu chung đều làm toát lên nét đẹp, nét tinh túy, thấm đẫm tình yêu thương của ca dao, dân ca, hát ru hò lý. Hình tượng người phụ nữ Việt Nam được vẽ lên thật đẹp, lung linh và thuyết phục qua từng chương trình dự thi của các đội. Những ánh mắt yêu thương, những nụ cười rạng rỡ và những cái ôm bịn rịn của các chị em đã biến không gian hôm ấy trở thành không gian của buổi họp mặt chứ không phải buổi thi, rất gần gũi, dung dị và thân tình.
Sau những phần thi sôi nổi, Hội liên hiệp phụ nữ Quận 4 đã giành được giải Nhất với chương trình được bố cục hài hòa sinh động, Ban tổ chức còn trao 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 19 giải khuyến khích cho các đội còn lại.
Dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng có thể thấy liên hoan đã thành công tốt đẹp, không chỉ tạo nên một sân chơi ý nghĩa cho các chị em phụ nữ mà còn khơi dậy niềm yêu thích đối với hát ru, dân ca, khơi gợi niềm tự hào đối với những giá trị truyền thống của dân tộc.
Đại diện Hội liên hiệp Phụ nữ Quận 4 – Chị Ngọc Trinh tỏ ra hạnh phúc và bất ngờ khi quận của mình giành được giải Nhất, chị cho rằng đối với mỗi con người Việt Nam không ai lớn lên mà không mang bên mình những làn điệu dân ca, những câu hò điệu lý:
Đạo diễn – Thạc sĩ Lê Nguyên Đạt – Trưởng khoa Kịch hát dân tộc Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM cũng cho rằng đây là một hoạt động ý nghĩa, với thành công như thế này thì cần phát huy trong thời gian sắp tới
Chúng tôi khá bất ngờ khi trên hàng ghế khán giả là hàng trăm khán giả nhiều thế hệ, nhưng chiếm số đông là những nữ khán giả trẻ, họ đến từ rất sớm, nhiều người còn mang theo cả giấy bút để ghi lại những điệu ru để làm tư liệu. Không phải là một chương trình nghệ thuật lớn với sự hội tụ của nhiều ngôi sao nhưng hàng trăm khán giả đã ngồi đến phút cuối cùng, theo dõi một cách chăm chú, thỉnh thoảng còn hát theo những làn điệu dân ca mà các thí sinh thể hiện. Thích thú và phấn khởi các nữ khán giả chia sẻ:
Tuy nhiên có thể so lần đầu tiên tổ chức nên Liên hoan vẫn còn không ít thiếu sót, nhiều đội thi vẫn còn bị lẫn lộn giữa các làn điệu dân ca với những bài hát mang âm hưởng dân ca. Việc quá lạm dụng các bản phối điện tử đã phần nào làm mất đi sự dung dị mượt mà vốn có của hát ru, dân ca. Một số thí sinh vẫn còn chưa biết cách tiết chế hơi điệu, cung bậc bổng trầm trong hát ru. Thiếu sự đầu tư về công tác dàn dựng nên sự liền mạch, hài hòa trong bố cục của từng tiết mục có phần bị hạn chế. Và nếu được chia ra tổ chức nhiều ngày hơn chứ không phải dồn vào một ngày với cả 26 đội thì sự thành công về mặt nghệ thuật cũng như mặt cổ động tuyên truyền sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM – Phó Ban tổ chức Liên hoan đánh giá:
Hát ru, dân ca vốn là cái hồn của người Việt Nam, là sợi dây tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con, giữa bà và cháu. Nó không chỉ là một phần hiển nhiên hiện hữu trong cuộc sống mỗi con người mà đặc biệt với người phụ nữ, nó như tô điểm thêm nét đẹp, sự thông minh, dịu dàng, thuần khiết. Những liên hoan như thế này cần được duy trì và nhân rộng để ngày càng có thêm nhiều người yêu mến và tự hào với hát ru, dân ca, tài sản tinh thần quý giá mang đậm giá trị truyền thống của dân tộc.





.jpg?w=1600&q=85)















